Premier League: Sẽ bùng nổ chuyển nhượng vào giờ chót?

31/01/2023 08:35 GMT+7

"Cửa sổ mùa đông" sẽ khép lại vào ngày 31.1, sau đúng 1 tháng chuyển nhượng vốn đã đạt đến doanh số kỷ lục ở Premier League. Khả năng cao là sẽ xuất hiện thêm nhiều bản hợp đồng vào giờ chót, trong tháng 1 "điên rồ" này.

Hãy nhìn vào Chelsea (Premier League) trong tháng 1.2023 để cảm nhận thêm về mức độ "điên cuồng" của đợt chuyển nhượng giữa mùa bóng này. Benoit Badiashile (từ Monaco), David Datro Fofana (Molde), Andrey Santos (Vasco Da Gama), Mykhailo Mudryk (Shakhtar Donetsk), Noni Madueke (PSV), Malo Gusto (Lyon) lần lượt kéo đến Stamford Bridge với giá chuyển nhượng tổng cộng 187 triệu bảng. Riêng Gusto, sau khi chuyển nhượng hẳn với giá 35 triệu bảng, đã được gửi lại Lyon theo hình thức cho mượn đến cuối mùa. Có nghĩa, Chelsea cứ việc mua đứt Gusto cho "chắc ăn", kể cả khi chưa cần dùng trong giai đoạn trước mắt.

Sẽ bùng nổ chuyển nhượng vào giờ chót? - Ảnh 1.

Chelsea (phải) trong trận hòa Liverpool 0-0 mới đây ở giải Ngoại hạng Anh

AFP

Xin nhắc lại: 187 triệu bảng! Để tiện so sánh, xin được nhắc lại mùa bóng 2018 - 2019 mà Real Madrid vô địch Champions League. Đấy là đợt chuyển nhượng rầm rộ cuối cùng trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, "siêu CLB" Real Madrid mua về Vinicius, Federico Valverde, Alvaro Odriozola, Thibaut Courtois… với giá tổng cộng 163 triệu euro. Và đấy là chuyển nhượng mùa hè ("cửa sổ mùa hè" luôn lớn hơn "cửa sổ mùa đông")!

Trong tháng 1.2023, Chelsea mua sắm nhiều gấp 3 lần khoản chi của tất cả các đội ở La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A cộng lại. Nhưng Chelsea không phải là đội duy nhất đang "rải tiền" ở Premier League. Kỷ lục chuyển nhượng trong một "cửa sổ mùa đông" ở Premier League là 491 triệu bảng (tháng 1.2018), đã bị xô ngã trước ngày chuyển nhượng cuối cùng của năm nay. Danilo trở thành cầu thủ mới… thứ 25 của Nottingham Forest trong mùa bóng này (chưa kể Chris Wood đến từ Newcastle theo dạng cho mượn, với điều khoản mua hẳn). Cody Gakpo "quay xe", đến Liverpool thay vì M.U như dự định, với giá 37 triệu bảng. Leeds mua Georginio Rutter với giá 36 triệu bảng. Newcastle có Anthony Gordon (40 triệu bảng), Arsenal tăng cường Leandro Trossard (27 triệu bảng)… Tất cả đều là những hợp đồng lớn, gây chú ý.

"Cửa sổ mùa đông" sẽ chính thức khép lại trong làng bóng châu Âu vào ngày 31.1.2023, dù thời điểm cụ thể có khác nhau ở mỗi giải đấu (Ligue 1 đóng cửa chuyển nhượng lúc 23 giờ 59; La Liga lúc 23 giờ; Bundesliga lúc 17 giờ; Premier League lúc 23 giờ…). Không phải nói thêm để thấy khác biệt quá rõ về sức mua giữa Premier League và các giải lớn còn lại. Điều đáng chú ý là: có khả năng thị trường chuyển nhượng ở Premier League vẫn sẽ bùng nổ trong ngày cuối cùng, vì nhiều lẽ.

Không có đội nào muốn chậm chân trước sức mua sắm dữ dội của các đối thủ cạnh tranh, mà ở đây thì rõ ràng Chelsea là đội chi tiền mạnh nhất. Trước khi mùa bóng khai diễn, không ai có thể tưởng tượng ông chủ mới Todd Boehly sẽ chi đến… hơn nửa tỉ bảng để mua sắm cầu thủ, chỉ vài tháng sau khi tiếp quản Chelsea. Chi tiết "lách luật" quan trọng: Chelsea thường ký hợp đồng với khoảng thời gian rất dài, để tiện chia nhỏ số tiền mua cầu thủ ra nhiều mùa bóng và tránh vi phạm quy định công bằng tài chính. Kỳ thực, Chelsea làm vậy thì bất cứ đội "nhà giàu" nào khác cũng đều có quyền làm như vậy, và việc rải tiền mua sắm cầu thủ ở Premier League trở nên dễ dàng.

Mặt khác, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, các cuộc cạnh ở Premier League thật sự sống động. Arsenal dẫn đầu bảng và tất nhiên đấy là vị trí có thể thay đổi vào cuối mùa. Liverpool và Chelsea đều đang nằm ở khoảng giữa. Newcastle bất ngờ vươn lên tốp 4 trong khi Brighton trở thành "chú ngựa ô" đáng xem. HLV Erik Ten Hag đã vực dậy M.U thành công. Tóm lại, các đội đều sẽ ganh đua khốc liệt, khác hẳn tình trạng chỉ có Liverpool thách thức Man.City như trước đây. Cuộc đua trụ hạng cũng rất hấp dẫn. Chuyển nhượng để tăng cường lực lượng càng trở thành nhu cầu quan trọng trong mùa đông này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.