PSG - M.U: 'Quỷ đỏ' không bao giờ bỏ cuộc

06/03/2019 13:30 GMT+7

Trong hoàn cảnh đội hình tan nát vì chấn thương và án treo giò, M.U vẫn sẽ chiến đấu đến cùng trước PSG với hy vọng mong manh là sẽ mở ra một con đường sống.

Rạng sáng 7.3 (lúc 3 giờ, theo giờ VN), PSG sẽ đón tiếp M.U tại sân Công viên các Hoàng tử trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với mục tiêu tối thiểu là bảo toàn kết quả từ trận lượt đi (thắng 2-0 ngay tại sân Old Trafford). Trong khi đó, M.U sẽ buộc phải ghi ít nhất 3 bàn thắng dưới ánh đèn Paris thì mới có thể nghĩ đến chuyện giành được tấm vé vào tứ kết.
[VIDEO] THÔNG SỐ QUAN TRỌNG TRƯỚC TRẬN
Không được quá tự tin
PSG đã hâm nóng cho cuộc đụng độ với M.U bằng chiến thắng 2-1 trước Caen ở Ligue 1 hồi cuối tuần qua và với khoảng cách ít nhất 17 điểm trước nhóm bám đuổi, chức vô địch gần như đã nằm gọn trong tay họ. Bây giờ, “Les Parisiens” sẽ tập trung toàn lực cho Champions League mà trước mắt là tấm vé góp mặt ở vòng tứ kết. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel chỉ cần hòa, thậm chí thua M.U với cách biệt một bàn, là sẽ đạt được mục đích.
Chiến lược gia người Đức nói: “Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và chúng tôi tự tin. Nhưng đây chỉ mới là hiệp 1 trong cuộc chiến 2 lượt trận này. Rất nhiều người đang nói về Barcelona, 4-0 và sau đó là 1-6. Những người khác nói rằng với sự vắng mặt của Paul Pogba thì sẽ ổn thôi. Chúng tôi phải tìm ra sự trung hòa giữa hai quan điểm này. Chúng tôi không thể chơi với nỗi sợ hãi cũng như không quá tự tin. Điều quan trọng là chúng tôi đã giành được chiến thắng trước một trận đấu giống như trận đấu mà M.U đang chờ chúng tôi”.
Cũng như ở trận lượt đi, Neymar sẽ tiếp tục vắng mặt vì chấn thương nhưng Edinson Cavani có thể kịp bình phục để ít nhất là góp mặt trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, HLV Tuchel vẫn sẽ tiếp tục dựa vào Kylian Mbappe, và phần nào đó là Angel Di Maria, Julian Draxler…, để công phá hàng phòng ngự đôi khi vẫn còn thiếu tập trung của M.U. Với ông, “Kylian là cầu thủ săn bàn, cậu ấy không phải là Lionel Messi. Cậu ấy có thể là cầu thủ săn bàn giỏi nhất thế giới và cậu ấy đang đi đúng hướng”.
Tuy nhiên, trong một trận đấu mà M.U sẽ dồn toàn lực lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng, hàng phòng ngự của PSG sẽ có vai trò quan trọng hơn hàng công. Trong đó, trung vệ Presnel Kimpembe sẽ phải tìm cách vô hiệu hóa Romelu Lukaku khi tiền đạo người Bỉ đã tìm lại được bản năng sát thủ trong những trận đấu gần đây cho “Quỷ đỏ”.
“Thích thắng 4-2 hơn”
Sự vắng mặt của Paul Pogba (phải) sẽ để lại một khoảng trống khó bù đắp trong đội hình của M.U AFP
M.U đã từng chơi những trận đấu quan trọng hơn ở Champions League trong lịch sử của giải đấu này nhưng “Quỷ đỏ” sẽ cần phải tạo ra một kết quả tuyệt vời trước PSG nếu họ muốn lọt vào vòng tiếp theo. Đội bóng của HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải làm điều này mà không có Pogba vì anh bị treo giò cũng như hàng loạt trụ cột khác vì chấn thương. Không có cả 3 lựa chọn đầu tiên ở hàng tiền vệ (Pogba, Nemanja Matic và Ander Herrera), chắc chắn M.U sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tranh chấp quyền kiểm soát ở khu vực giữa sân.
Tuy nhiên, với 8 chiến thắng liên tiếp trên sân đối phương ở mọi giải (kỷ lục của CLB), HLV Solskjaer tin rằng M.U vẫn còn cơ hội giành được kết quả mà họ cần trước nhà vô địch Pháp. Ông nói: “Chúng tôi biết đó là một nơi khó đến và PSG đã chơi rất tốt tại Old Trafford, vì vậy, đó là một thử thách lớn cho các cầu thủ của chúng tôi khi đến đó và thể hiện những gì họ có thể làm. Chúng tôi thích thắng 4-2 hơn là cố gắng giành chiến thắng 2-0. Nếu bạn có thể thắng 1-0 sau hiệp một thì mọi thứ đều có thể xảy ra trong hiệp 2”.
Bất kỳ một ai cũng vẫn còn nhớ rằng M.U từng bị mọi người gạch tên ra khỏi cuộc đua vào top 4 ở Premier League trong giai đoạn đầu mùa nhưng “Quỷ đỏ” đã quay trở lại một cách thần kỳ cùng với sự xuất hiện của HLV Solskjaer. Bây giờ, khi có không ít người cũng đã gạch tên M.U ra khỏi vòng tứ kết Champions League thì liệu họ có thể tiếp tục làm phá sản những dự đoán? Không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng có một điều chắc chắn là M.U sẽ “không bao giờ bỏ cuộc” khi trận đấu chưa kết thúc, đúng như phương châm của CLB.
Lukaku, Marcus Rashford, Chris Smalling, Victor Lindelof, Ashley Young, David De Gea… sẽ nỗ lực hết sức mình để mở ra con đường sống cho M.U, dù phía trước là muôn vàn gian khó. Tuy nhiên, nhiều khả năng “Quỷ đỏ” sẽ không thể đạt được mục đích vì PSG chỉ mới để thua có một trận tại sân Công viên các Hoàng tử ở mọi giải trong mùa này, cho dù đối thủ của họ có là Lyon, Napoli hay Liverpool.
Tình hình nhân sự
PSG: Neymar vắng mặt vì chấn thương trong khi cơ hội ra sân của Edinson Cavani vẫn bỏ ngỏ.
M.U: Ander Herrera, Jesse Lingard, Phil Jones, Anthony Martial, Juan Mata, Nemanja Matic, Alexis Sanchez và Antonio Valencia đều vắng mặt vì chấn thương trong khi Paul Pogba bị treo giò.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.