PSG nhận cú sốc đầu tiên trong năm mới

Giang Lao
Giang Lao
02/01/2023 06:19 GMT+7

Rạng sáng 2.1, PSG trong ngày thiếu Neymar và siêu sao Messi chưa trở lại, đã phải nhận cú sốc đầu tiên trong năm mới 2023 khi để thua đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch giải Ligue 1 là Lens 1-3 ngay sân khách.

Dù thua trận, nhưng PSG vẫn giữ được ngôi đầu khi còn hơn Lens đến 4 điểm (44 so với 40) sau 17 vòng đấu ở giải Ligue 1. Mặc dù vậy, đã gióng hồi chuông cảnh báo đến HLV Christophe Galtier khi khả năng đội bóng thành Paris cho thấy sự phụ thuộc vào Messi và Neymar.

Sự thất vọng của Mbappe

AFP

Trận thua ngay đầu năm mới này cũng khiến PSG chấm dứt chuỗi trận bất bại từ đầu mùa, và cũng là trận thua đầu tiên kể từ tháng 3.2022 đến nay sau trận thua Monaco 0-3.

Việc Neymar nhận thẻ đỏ ở vòng trước trong trận thắng Strasbourg 2-1 và Messi chưa trở lại, HLV Christophe Galtier buộc phải điều chỉnh hàng công PSG khi tung Carlos Soler vào chơi cạnh Kylian Mbappe và Hugo Ekitike, trong khi Verratti và Danilo Pereira ở hàng tiền vệ cùng hậu vệ Achraf Hakimi cũng ra sân.

Tuy nhiên, ngay phút thứ 5 sai lầm của thủ môn Donnarumma khiến PSG sớm nhận bàn thua (Frankowski ghi cho Lens) báo hiệu một ngày khó khăn cho đội bóng thành Paris.

Bất kể ngay sau đó, Ekitike kịp gỡ hòa 1-1 với bàn thắng gây tranh cãi ở phút thứ 8. Nhưng vẫn không giúp PSG có chiều hướng thuận lợi hơn dù họ nỗ lực giành quyền kiểm soát bóng với sự xông xáo của Mbappe. Chính việc cố gắng đẩy cao đội hình ép sân đã khiến đội bóng thành Paris để lộ nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự và đã bị Lens khai thác. Đó là tình huống ở phút 28 khi Openda tận dụng cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Chưa hết, ngay đầu hiệp 2 khi PSG chưa ổn định tình hình đã nhận tiếp bàn thua thứ 3 với lần này Openda là người kiến tạo cho Claude-Maurice ghi bàn ngay phút 48 nâng tỷ số lên 3-1 cho Lens.

Liên tiếp nhận cú sốc là các bàn thua, PSG không thể gượng dậy dù HLV Christophe Galtier có nhiều thay đổi nhân sự sau đó khi tung Pablo Sarabia rồi Vitinha vào sân thay Danilo Pereira và Fabian cũng không làm thay đổi tình hình.

Việc khởi đầu không suôn sẻ ngay đầu năm mới 2023, có lẽ PSG và cả HLV Christophe Galtier nay phải mong đợi rất nhiều vào sự trở lại của siêu sao Messi sắp tới đây để đưa đội bóng thành Paris trở lại con đường chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.