Quá dễ dãi, tùy tiện và cẩu thả

14/08/2013 03:15 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc về công việc xét nghiệm hiện nay sau khi Thanh Niên ngày 12 và 13.8 đăng loạt bài Sai lệch “chết người” trong xét nghiệm.

Làm sao an tâm ?

Bài báo viết chính xác về thực trạng xét nghiệm hiện nay, ngay chính bác sĩ điều trị cũng không dám tin vào kết quả xét nghiệm của bệnh viện khác thì người bệnh biết tin vào đâu? Làm sao an tâm?

Nguyễn Văn Trực (uttruc1956@yahoo.com)

Mỗi nơi mỗi khác

Tôi năm nay 41 tuổi, bị đau thắt lưng trái, từ giữa tháng 6 đến nay đã đi khám và siêu âm tại 2 bệnh viện, 3 phòng khám cao cấp nhưng kết quả mỗi nơi mỗi khác. Điều đáng lo ngại là mỗi nơi đều cho tôi một bịch thuốc cỡ 0,5 kg. Bây giờ tôi vẫn chưa dám uống loại thuốc của bệnh viện nào.

Trần Văn Tài (taidongnai@gmail.com)

Ai chịu trách nhiệm ?

Kết quả xét nghiệm y học là thước đo sức khỏe, bệnh tật của con người  góp phần quan trọng trong việc chẩn đoán, điều trị. Sự dễ dãi, tùy tiện, cẩu thả trong việc xét nghiệm không chỉ làm giảm lòng tin của người bệnh, làm mất đi hình ảnh của một lương y mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân...

Triệu Kiệt Long (tieukietlong@hotmail.com)

Nguyên Thảo
Xét nghiệm sơ sài, máy móc lạc hậu, kết quả sai lệch nên mới có chuyện bệnh viện này không chấp nhận kết quả xét nghiệm của bệnh viện khác.

Nguyên Thảo (Cẩm Mỹ, Đồng Nai)

Trần Ngọc Điểm

Kết quả xét nghiệm có độ sai lệch lớn như vậy là không thể chấp nhận.

Trần Ngọc Điểm (Q.7, TP.HCM)

Hải Nam
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> Người tố cáo gian lận xét nghiệm
>> Gian lận xét nghiệm ở BVĐK Hoài Đức: Xem thường tính mạng con người
>> Lấy mẫu xét nghiệm gia cầm sống
>> Bệnh viện 'nhân bản' một xét nghiệm cho nhiều bệnh nhân
>> Xét nghiệm sữa mẹ xác định lượng omega 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.