Quan sát:

Quá khứ vẫn ám ảnh về nước Anh

24/10/2024 14:28 GMT+7

Cả chuyến thăm Úc của Vua Charles III của Anh lẫn hội nghị cấp cao định kỳ tới đây của Khối Thịnh vượng chung ở Samoa đều không được hài hòa. Tất cả đều liên quan quá khứ.

Cụ thể ở đây là chuyện các quốc gia châu Phi từng là thuộc địa của Anh đòi London phải bồi thường cho hành vi bóc lột, chiếm hữu và buôn bán nô lệ của chính quyền thực dân Anh.

Ở Úc, người dân bản xứ đòi Hoàng gia Anh phải xin lỗi vì đã đối xử tàn bạo với họ khi xâm chiếm Úc. Năm 2008, chính phủ Úc đã đưa ra lời xin lỗi người dân bản xứ, nhưng đấy là lời xin lỗi của chính phủ Úc, không nhân danh cả Hoàng gia Anh nên không được coi là lời xin lỗi chính thức. Tuy chưa ngã ngũ nhưng cuộc giằng co giữa các phe cánh chính trị ở xứ sở kangaroo về việc Úc "ly khai" Anh vẫn rất sôi động và quyết liệt. Thủ tướng Úc Anthony Albanese và chính phủ của đảng cầm quyền đã từng cam kết sẽ cho tiến hành trưng cầu dân ý ở nước này về vấn đề vừa nêu, nhưng hiện tạm hoãn lại.

Quá khứ vẫn ám ảnh về nước Anh- Ảnh 1.

Vua Charles III đến Samoa dự hội nghị cấp cao định kỳ của Khối Thịnh vượng chung

ẢNH: REUTERS

Qua đó có thể thấy quá khứ lịch sử vẫn phủ bóng đen xuống mối quan hệ của nước Anh với các nước thuộc địa xưa, và mối quan hệ giữa hai bên tiếp tục trở nên lỏng lẻo thêm theo thời gian. Chiều hướng này chắc chắn sẽ được tiếp tục trong thời gian tới, vì London chưa thấy có biểu hiện nào cho thấy sẽ tự bước ra khỏi cái bóng của chính mình để xua tan cái bóng của quá khứ lịch sử lâu nay phủ xuống mối quan hệ với các thuộc địa xưa.

Ở Úc, Vua Charles III không đáp ứng yêu cầu của người bản xứ Úc về lời xin lỗi chính thức liên quan các vấn đề ngày trước. Trước khi tới Samoa để tham dự cuộc gặp cấp cao, Thủ tướng Anh Keir Starmer quả quyết chính phủ Anh không bàn về nội dung bồi thường và Anh cũng không bồi thường. Về phương diện khắc phục quá khứ lịch sử tăm tối này, nước Anh vẫn còn tụt hậu so với một số quốc gia châu Âu khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.