1. Đường Tân Lập, giáp ranh giữa P.Linh Trung, Q.Thủ Đức (TP.HCM) và xã Đông Hòa, H.Dĩ An (Bình Dương) dẫn vào "làng đại học" bị hàng trăm lều quán tự phát lấn chiếm khiến xe cộ hết chỗ lưu thông. Con đường này từ lâu không được sửa chữa nên xuống cấp nghiêm trọng, lở lói, nước bẩn đọng thành nhiều vũng, gây nguy hiểm và mất mỹ quan.
2. Trước cổng ĐH Quốc gia có một cái chợ "chồm hổm" hoạt động suốt ngày. Mùi tanh của cá, thịt; mùi hôi của nước thải mặc sức tra tấn sinh viên.
3. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn bị bao vây bởi vô số hàng quán; xe cộ, quầy bán áo quần "di động" độc chiếm luôn lòng đường, lấn lối đi của sinh viên.
4. Ngay cả cửa ra vào Trung tâm Ngoại ngữ của ĐHQG cũng bị tận dụng để treo áo quần, để xe chuyên dụng, nhếch nhác không tả nổi.
Cảnh này bao giờ mới chấm dứt?
Nguyên Đình Nguyễn
Bình luận (0)