Quá yếu bóng vía thì không nên yêu

10/06/2006 14:35 GMT+7

* Anh Bồ Câu ơi, em đang để ý một bạn gái nhưng em không dám thổ lộ lòng mình với cô ấy. Hiện giờ, chỉ cần nghĩ về cô ấy, đôi khi có được vài cử chỉ chăm sóc cô ấy (nhưng không lộ liễu) thì em đã cảm thấy tâm hồn mình có gì đó như sự ngọt ngào len lỏi bên trong. Theo anh, em có nên nói với cô ấy không, vì em thực sự thấy mình không có nhiều cơ hội. Nhưng em lại sợ rằng nếu cô ấy từ chối, cảm giác ngọt ngào trong lòng em sẽ mất đi, thay vào đó là sự đau khổ. (mot em trai, yahoo)

- Không nói ra thì sợ rằng sẽ không còn cơ hội, mà nói ra thì sợ bị từ chối - đằng nào cũng đáng sợ đối với em? Thế giữa cái sợ không có cơ hội và sợ bị từ chối, em sợ cái nào hơn? Nhưng nếu em không nói ra thì làm sao biết cô ấy có từ chối hay không? Từ đó suy ra một điều hiển nhiên: bỏ lỡ cơ hội chắc chắn là đáng sợ hơn là bị từ chối. Quá yếu bóng vía thì không nên yêu. Còn đã yêu thì phải dũng cảm, kể cả dũng cảm chấp nhận thất bại. Chẳng thà ta quyết tâm làm điều gì đó, nhỡ thất bại lần đầu ta sẽ cố gắng lần thứ hai, thứ ba... cho đến khi nào thành công. Còn sợ thất bại đến mức không dám làm gì hết thì người đó suốt đời sẽ không bao giờ nếm trải được mùi vị của sự thành công. Chúc em dũng cảm và may mắn! (Giả như may mắn không phải bao giờ cũng là người bạn đồng hành với sự dũng cảm thì em hãy vững tin rằng: nếu không "thành hôn" ít ra ta cũng.... "thành nhân"!).

* Nhỏ bạn em thấy người đó đẹp trai hơn "bồ" mình nên xù "bồ" mình để quen với người đó. Em thấy tội nghiệp "bồ" của bạn nên gửi e.mail an ủi và động viên. Không ngờ hắn lại "iu" em. Em cũng đang thất tình. Bây giờ em phải làm sao hở anh Bồ Câu? (tinh yeu tra gop, yahoo)

- Có tới mười anh Bồ Câu cũng chẳng thể trả lời câu hỏi của em được. Yêu hay không yêu một ai đó chỉ có trái tim người trong cuộc mới có thẩm quyền "ra quyết định". Anh chỉ có thể có ý kiến như thế này: Một người đang lâm vào cảnh... thất tình rất dễ có khuynh hướng vội vã "chộp bắt" một tình cảm nào đó với hy vọng sẽ giúp nỗi đau "nguôi ngoai" - mà ở trên đời, bất cứ chuyện gì vội vã thường không bao giờ đi kèm với sự chín chắn. Huống hồ ở đây cả người nam và người nữ không hẹn mà... cùng thất tình một lúc: sự vội vã có nguy cơ sẽ nhân gấp đôi. Nói như vậy không có nghĩa là em và anh chàng đó không thể xây dựng một tình cảm bền chắc nhưng có lẽ trước khi cả hai cái đầu cùng gật, tụi em nên dành ra một khoảng thời gian nhất định để rà soát kỹ lại lòng mình.

* Anh Bồ Câu ơi, có hai người con trai, một người khen em dễ thương, còn một người nói em giống hệt con trai, vậy theo anh thì em nên tin người nào? (ngay buon se qua, yahoo)

- Tin cả hai. Vì chẳng có gì mâu thuẫn giữa hai lời khen này nếu thực sự em trông giống... một đứa con trai dễ thương!

* Khi nào biết là mình đang yêu hả anh Bồ Câu? (kieu thuong, yahoo)

- Khi mình tự đặt ra câu hỏi này.

Anh BỒ CU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.