Quách Ngọc Tuyên tiết lộ từng muốn bỏ nghề sau khi nghệ sĩ Hữu Lộc qua đời

02/08/2024 18:25 GMT+7

Trong 'Trò chuyện với tương lai', diễn viên Quách Ngọc Tuyên rơi nước mắt khi nhắc về quãng thời gian khó khăn trước khi nổi tiếng.

Quách Ngọc Tuyên tiết lộ từng muốn bỏ nghề sau khi nghệ sĩ Hữu Lộc qua đời- Ảnh 1.

Quách Ngọc Tuyên khóc nghẹn khi chia sẻ về nghề

Chụp màn hình

Quách Ngọc Tuyên nói anh sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, chẳng có ai theo nghệ thuật. Thời điểm đó, nam diễn viên Lật mặt 7 thường sang nhà hàng xóm xem ké tivi. Cũng chính những buổi xem phim đó đã nuôi dưỡng trong anh suy nghĩ: “Nếu bây giờ mình xuất hiện trên truyền hình, cảm giác của ba mẹ và bà con như thế nào”.

Theo nam diễn viên 8X, vì đam mê với nghề nên anh âm thầm nộp hồ sơ vào trường sân khấu mà không cho ba mẹ hay. Đến khi nhận giấy trúng tuyền, Quách Ngọc Tuyên mới thoải mái chia sẻ với gia đình. “Ba mẹ tôi lúc đó không cản, cũng không ủng hộ, chỉ nói rằng vì gia đình không ai theo nghề nên tôi sẽ khó khăn. Ba mẹ cũng sợ không đủ tiền để tôi theo học”, nam diễn viên rơi nước mắt nhớ lại.

Lắng nghe những trăn trở của đấng sinh thành, Quách Ngọc Tuyên càng quyết tâm theo nghề. Anh nghĩ rằng đây là con đường mình chọn nên có sướng khổ gì cũng sẽ chịu. Nhớ lại quãng thời gian khó khăn khi theo đuổi đam mê, diễn viên 8X trải lòng: “Có những lúc đi học, trong người tôi không còn đồng nào nên mới lấy xe chạy về quê định xin tiền. Tôi thấy ba mẹ không có tiền nên chơi tới chiều xách xe chạy lên lại. Tôi phải nói dối mình nhớ nhà, về thăm thôi”.

Quách Ngọc Tuyên tiết lộ từng muốn bỏ nghề sau khi nghệ sĩ Hữu Lộc qua đời- Ảnh 2.

Gần đây, Quách Ngọc Tuyên gây chú ý với vai diễn trong Lật mặt 7: Một điều ước

FBNV

Quách Ngọc Tuyên kể thêm khi trở lại thành phố, anh bất ngờ khi thấy trong ba lô của mình có 50.000 đồng và tờ giấy mẹ để lại. Khoảnh khắc này khiến nam diễn viên không giấu được sự xúc động. “Mẹ hiểu được tôi như thế nào nên âm thầm bỏ tiền vào ba lô. Tự nhiên tôi ngồi đó khóc mấy tiếng đồng hồ”, diễn viên Lật mặt 7 trải lòng.

Dù không có nhiều may mắn khi theo đuổi nghệ thuật song Quách Ngọc Tuyên không bỏ cuộc mà nỗ lực đi lên bằng khả năng của mình. Anh nói khi nhìn lại, bản thân tự hào vì đã không ngừng cố gắng. Riêng chỉ một lần Quách Ngọc Tuyên muốn từ bỏ, đó là khi đàn anh Hữu Lộc mất, sân khấu Nụ cười mới tạm ngưng hoạt động.

“Khi đó, tôi ra ngoài đi làm, mối quan hệ không còn nhiều. Tự nhiên tôi thấy mình bất tài vô dụng nên nghĩ ông Tổ không chọn mình. Nhưng cũng trong đêm đó, tôi tự vực mình dậy, nhắc bản thân bằng mọi cách phải theo nghề. Kể từ đó cái gì tôi cũng làm. Dù tốt nghiệp diễn viên nhưng tôi vẫn chấp nhận ngồi viết tiểu phẩm dù thù lao chỉ 120.000 - 150.000 đồng. Nhưng bù lại tôi viết luôn vai cho mình diễn. Đó là một công đôi việc, tôi được ăn 2 đầu lương. Từ những đồng tiền đó, tôi nung nấu để làm với nghề đến hiện tại”, Quách Ngọc Tuyên nghẹn ngào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.