“Quái vật phương Đông” N.S.Valuev

10/06/2009 10:14 GMT+7

(TNTT>) Nikolai Sergeyevich Valuev là võ sĩ quyền anh nổi tiếng người Nga từng vô địch giải quyền Anh hạng nặng WBA. Sinh ngày 21-8-1973 tại Saint Petersburg (trước đây là Leningrad), với chiều cao 2m13 và thân hình hộ pháp nặng 151 kg, Valuev được đặt cho biệt danh “quái vật phương Đông”…

Sinh ra để thượng đài

Hiện anh được coi là nhà vô địch quyền Anh cao nhất và nặng ký nhất thế giới. Khi bước vào nghiệp đánh đấm, Valuev bắt đầu với những giải quyền Anh nghiệp dư. “Quái vật phương Đông” đã đạt kỷ lục giành 23 trận thắng tuyệt đối, trong đó có 16 lần giành thắng lợi bằng những cú knock-out. Đến năm 1993, Valuev chính thức trở thành võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp.

Lần thượng đài đầu tiên của Valuev là gặp tay đấm người Mỹ John Morton, gã “quái vật” đã hạ đối thủ của mình bằng cú knock-out ở hiệp 2. Năm 1999, Valuev đoạt ngôi vô địch quyền Anh hạng nặng của Nga và 1 năm sau đó, anh lại tiếp tục trở thành nhà quán quân giải Pan-Asian. Thành công nối tiếp thành công, Valuev đã từng bước hạ các đối thủ sừng sỏ như Bob Mirovic, Otis Tisdale, Paolo Vidoz, Gerald Nobles… để giành một suất trong trận chung kết tranh đai vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới WBA.

Ngày 17-12-2005, Valuev bước vào trận quyết đấu đáng nhớ với nhà vô địch hạng nặng WBA John Ruiz và đã giành chiến thắng ngoạn mục. 2 trong số 3 trọng tài đã quyết định phần thắng nghiêng về Valuev với tỷ số 116-114 và 116-113, trong khi vị trọng tài còn lại đưa ra tỷ số hòa 114-114, nhưng như thế cũng đủ để Valuev trở thành ông vua mới của giải WBA. 

Tháng 5-2009, Nikolai Valuev đã hạ “knock-out” một con heo rừng bằng tay không khi nó tấn công con chó của anh ta trong một chuyến đi săn. Mỗi ngày Valuev ăn hết 3 kg thịt để giữ phong độ về hình thể và sức khỏe. Tính đến nay, Valuev trải qua 52 lần thượng đài, thắng 50 trận, thua 1 và hòa 1. Ông bà nội của Nikolai Valuev là người Tarta, mặc dù bố mẹ của anh không cao lớn nhưng Valuev sở hữu thể hình quá lý tưởng. Năm 12 tuổi, gã “quái vật” đã cao 2,1m. Valuev rất thích đọc các tác phẩm của Lev Tolstoy.

Ngày 3-6-2006, Valuev đã chiến thắng Owen Beck để bảo vệ ngôi vua của mình bằng cú ra đòn kỹ thuật đo ván đối thủ tại sàn đấu Hannover, Đức. Ngày 7-10-2006, Valuev so găng cùng Monte Barrett và đánh hạ võ sĩ này bằng cú knock-out mạnh như trời giáng trong hiệp đấu thứ 11 và đó là trận thắng thứ 45 của Valuev. Barrett bị “đo sàn” 2 lần trong hiệp thứ 8 và 1 lần trong hiệp thứ 11 nhưng vẫn gượng dậy được song huấn luyện viên Jame Ali Basheer của anh ta đã nhảy ào vào xin dừng trận đấu. Lúc này cả thế giới khẳng định rằng không nghi ngờ gì nữa, Valuev sinh ra để thượng đài và trở thành nhà vô địch của những nhà vô địch.

“Chướng ngại vật” mang tên Ruslan Chagaev

Trải qua nhiều trận thắng huy hoàng, cuối cùng Valuev đành phải dừng bước và “chướng ngại vật” đã ngăn chuỗi trận bất bại của gã “quái vật phương Đông” chính là Ruslan Chagaev-võ sĩ người Uzbekistan. Trong trận đấu trước khi đối đầu nhà vô địch Valuev, Ruslan Chagaev đã đánh bại John Ruiz-người từng bị Valuev tước ngôi vua năm 2005. Bước vào trận chung kết ngày 14-4-2007, Chagaev đã hạ gục nhà vô địch Valuev với các tỷ số được ba trọng tài công nhận lần lượt là 117-111, 115-113 và 114-114.

Bại trận, Valuev thay huấn luyện viên và 5 tháng sau, động thái này đã phát huy tác dụng bằng trận thắng của Valuev trước Jean-Francois Bergeron ở Olderburg, Đức. Valuev tiếp tục khổ luyện để chờ ngày phục thù. Anh được định ngày so găng cùng cựu thù Chagaev vào 5-7-2008, thế nhưng Chagaev bị chấn thương và tự rút lui.

Và mới đây, lẽ ra vào ngày 30-5-2009, hai kỳ phùng địch thủ lại có dịp so tài cao thấp tại Phần Lan, nhưng rất tiếc là Chagaev lại không đủ điều kiện sức khỏe để thượng đài. Thế là trận thư hùng hứa hẹn đầy hấp dẫn lại bị hoãn lần nữa.

“Quái vật” đóng phim và viết sách

Valuev lấy vợ có tên Galya, một cô nàng nhỏ nhắn dễ thương. Ít ai biết rằng Valuev từng “cưa đổ” Galya bằng những vần thơ tình lãng mạn mình tự sáng tác. Gã hộ pháp rất thích làm thơ, một đam mê quá trái ngược với thân hình thô kệch và giọng nói “sù sì như cỗ máy”. Hai vợ chồng của gã hộ pháp đã có với nhau 2 đứa con, 1 trai và 1 gái, đều rất xinh xắn. Những lúc không phải xỏ găng thượng đài, Valuev thường cùng con trai đi săn nai, chim nước và lợn rừng hay câu cá.

Ngoài sở trường đánh đấm, Valuev còn tham gia đóng phim. Bộ phim đầu tiên mà Valuev xuất hiện với vai cameo (người nổi tiếng xuất hiện rất ngắn và hầu như không có lời thoại) là “7 Zwerge-Der Wald ist nicht genug” năm 2006 của Đức.  Hai năm sau, gã võ sĩ khổng lồ được thủ vai chính trong phim “Stonehead” của đạo diễn Philip Yankovskiy. Trong phim, anh đóng vai một cựu võ sĩ quyền anh bị mất trí. Bộ phim này đã đạt được giải thưởng lớn trong liên hoan phim “Window to Europe”. Sau thành công của “Stonehead”, Valuev tiếp tục được mời tham gia thêm 2 bộ phim mới.

Valuev cũng từng bị cáo buộc tội hành hung một nhân viên an ninh ở Lâu đài băng Spartak thuộc Saint Petersburg, Nga. Tuy nhiên cảnh sát không tiến hành bất cứ điều tra nào liên quan đến vụ này. Nhưng tay nhân viên kia không dừng lại mà tiếp tục đấu tranh giành công bằng, và cuối cùng Valuev bị buộc phải bồi thường 5.400 USD.

Valuev từng viết một quyển sách xuất bản ở Nga có nhan đề  “12 hiệp đấu của tôi” với sự hỗ trợ của ký giả lỗi lạc người Nga Konstantin Osipov. Trong cuốn sách này, Valuev tự bạch về cuộc đời mình và bày tỏ những chuyện thầm kín nhất về nghiệp boxing. Nhờ “12 hiệp đấu của tôi”, tay võ sĩ hộ pháp mê thơ tình này đã nhận được giải thưởng từ chính quyền Saint Petersburg.

Trần Ka

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.