Quán cà phê rộn ràng đón chào đại lễ

13/04/2025 06:00 GMT+7

Còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ đến đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, một số quán cà phê tại TP.HCM đã sớm khoác lên mình sắc đỏ của cờ Tổ quốc và những hình ảnh gợi nhớ đến lịch sử dân tộc. Không khí trang trí mang đậm tinh thần tự hào đã thu hút đông đảo bạn trẻ ghé quán thưởng thức và chụp ảnh.

Ly cà phê đặc biệt

Không gian không quá rộng, nhưng quán cà phê Ống tại 1A Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, Q.1, thu hút đông đảo bạn trẻ đến thưởng thức cà phê, chụp ảnh và tận hưởng không khí dịp lễ 30.4. Điều đặc biệt nằm ở chính những chiếc ly ống tre được thiết kế riêng với hình ảnh lá cờ Tổ quốc và dòng chữ "50 năm đất nước thống nhất".

Trần Nguyễn Trà My, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cùng bạn ghé mua ly cà phê đặc biệt. Nữ sinh chia sẻ: "Mình thấy hình ảnh của quán trên trang mạng xã hội, ấn tượng với ly cà phê ống trang trí lá cờ Tổ quốc nên quyết định ghé thử. Trong lòng mình cũng đang rất háo hức không khí ngày lễ, nên muốn ủng hộ sản phẩm đậm chất Việt như thế".

Quán cà phê rộn ràng đón chào đại lễ- Ảnh 1.

Ly cà phê mang không khí ngày đại lễ

ẢNH: THẢO NGUYỄN

My cho biết dù phải đợi khá lâu mới đến lượt mua cà phê, nhưng khi nhìn thấy nhiều bạn trẻ cùng lựa chọn khiến My cảm thấy vui và tự hào. "Không khí đông đúc nhưng không hề khó chịu. Càng nhiều người mua, mình lại càng có cảm giác đây là một trào lưu đáng quý - nơi tụi mình thể hiện tình yêu nước theo cách gần gũi nhất", nữ sinh nói thêm.

Không khí tại quán luôn tấp nập, các bạn trẻ vừa cầm ly

cà phê ống tre, vừa tranh thủ chụp hình trong và ngoài quán. Người đến muộn có thể phải đợi hôm sau. Anh Nguyễn Huỳnh (29 tuổi), chủ quán cà phê Ống, cho biết ý tưởng trang trí và thiết kế ly cà phê đến từ một lần trải nghiệm uống cà phê ống tre ở Đà Lạt và mới đây đã trang trí theo phong cách chào mừng 50 năm đất nước thống nhất. Anh Huỳnh chia sẻ: "Ngay sau khi ra mắt bộ ba ly đặc biệt cho dịp lễ 30.4, lượng khách đổ về quán đã tăng nhanh chóng. Trung bình mỗi ngày quán bán khoảng 600 - 700 ly".

Cũng theo anh Huỳnh, do ống tre tươi được đặt và sử dụng trong ngày nên mấy ngày gần đây, chỉ trong buổi sáng quán đã bán hết số lượng ly cà phê. Khách hàng chủ yếu là phụ huynh đưa con nhỏ đến để trải nghiệm và các bạn trẻ. Điều khiến anh Huỳnh vui nhất không chỉ lượng khách tăng mà chính là sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng. "Không chỉ để bắt "trend", nhiều bạn trẻ đã thực sự quan tâm đến thông điệp văn hóa - lịch sử mà quán muốn truyền tải. Có cả phụ huynh dẫn con nhỏ tới, chỉ vào lá cờ và giải thích về ngày lễ. Đó là những khoảnh khắc khiến mình cảm thấy tự hào", anh Huỳnh nói.

Quán cà phê rộn ràng đón chào đại lễ- Ảnh 2.

Bạn trẻ hào hứng khi mua ly cà phê ống tre

ẢNH: THẢO NGUYỄN

Quán cà phê rộn ràng đón chào đại lễ- Ảnh 3.

Việt Anh và Hà Linh thưởng thức ly nước đặc biệt

ẢNH: THẢO NGUYỄN

Mỗi người một cách yêu nước

Quán Nhâm coffee tại hẻm 195 Điện Biên Phủ, P.2, Q.Bình Thạnh, là một trong những địa điểm được giới trẻ yêu thích ghé đến. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc rực rỡ từ ngoài vào trong. Những lá cờ tung bay dọc lối vào tạo nên không khí hào hùng, gợi cảm xúc tự hào ngay khi bước vào quán. Bên trong, khu vực mua nước đặt sẵn hàng chục lá cờ nhỏ - món quà miễn phí để khách cầm tay, giơ cao khi chụp ảnh. Quầy bánh được trang trí đồng bộ, tinh tế với họa tiết Quốc kỳ, tạo nên một không gian tràn ngập không khí thiêng liêng của ngày đại lễ.

Nguyễn Việt Anh, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cùng bạn là Nguyễn Hà Linh (18 tuổi), ngụ Q.Bình Thạnh, đã tranh thủ đến quán lưu giữ những bức hình đẹp trước khi khách du lịch đổ về TP.HCM đông hơn vào dịp lễ. Cầm ly cà phê in hình lá cờ đỏ sao vàng, Việt Anh không giấu được sự tự hào: "Nhiều người nghĩ giới trẻ ngày nay không quan tâm nhiều đến lịch sử, nhưng mình nghĩ mỗi thế hệ đều có cách thể hiện tình yêu nước theo cách riêng. Với mình, đến những quán cà phê như thế này để lưu lại hình ảnh, lan tỏa tinh thần dân tộc một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc".

Quán cà phê rộn ràng đón chào đại lễ- Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ mua ly cà phê đặc biệt

ẢNH: THẢO NGUYỄN

Quán cà phê rộn ràng đón chào đại lễ- Ảnh 5.

Những ly cà phê được chăm chút tỉ mỉ trước khi giao cho khách

ẢNH: THẢO NGUYỄN

Việt Anh cho biết việc check-in không đơn thuần là để "sống ảo" mà còn là cách để nhắc nhở bạn bè cùng nhìn lại một mốc son lịch sử. Nam sinh nói: "Chỉ cần cầm lá cờ lên và chụp một tấm hình ở nơi được trang trí đậm chất VN như vậy, mình cảm thấy tự hào. Không cần làm điều gì to lớn, đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ để thể hiện tình cảm với đất nước".

Còn Nguyễn Minh Khôi (22 tuổi), hiện làm việc ở P.4, Q.Tân Bình, cũng tìm đến quán sau khi tình cờ xem thấy một video trên mạng xã hội. "Mình thấy quán có nhiều chỗ chụp hình đẹp, trang trí bắt mắt nên muốn đến thử, nhất là khi sắp tới lễ 30.4", Khôi chia sẻ.

Ban đầu chỉ định ghé trải nghiệm cho biết, nhưng Khôi không giấu được sự bất ngờ khi nhìn thấy không gian quán được trang trí với nhiều hình ảnh liên quan đến đất nước. "Chọn ly cà phê in hình lá cờ Tổ quốc cũng là cách thể hiện tình yêu nước theo một cách rất riêng của người trẻ. Không cần điều gì to lớn, đôi khi chỉ cần vậy là đủ để thấy tự hào", Khôi nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.