Trước lễ khai mạc vài ngày, thời tiết ở Berlin đột ngột “đổi tính”, từ nắng vàng rực rỡ chuyển sang lạnh và mưa. Nhưng những cơn mưa rào tầm tã không đủ sức để ngăn cản sự say mê của người dân. Hàng vạn người từ khắp các vùng của nước Đức, các nước châu u đổ dồn về phố Karl-Marx-Allee. Khoảng 1.800 loại bia, được các nhà sản xuất bày trải dài gần 2km. Nếu chỉ vì để uống bia không thôi, có lẽ người ta cũng không dễ gì bỏ cả tiền triệu để đến Berlin. Vượt lên thói quen, tham gia lễ hội bia đã trở thành một nét văn hoá của người dân châu u.
|
 Một Khuê Văn Các giữa lòng Berlin
|
Thả bộ dọc tuyến phố Karx-Marx-Allee, bỗng thấy lòng ấm lại khi bắt gặp hình ảnh rất đỗi thân quen với hàng triệu người dân Hà Nội. Một Khuê Văn Các thu nhỏ được các nhân viên Công ty Hmsky và Viethaus dựng lên sát mép đường. Đây là nét độc đáo của người Việt, vì tất cả các khu vực khác người ta đều không dựng cổng, hoặc nếu có dựng thì cũng chỉ là những hình ảnh trang trí, vui mắt là chính. Đại diện của Hmsky cho biết: “Đây là lần thứ năm công ty đứng ra tổ chức, đưa bia của Việt Nam tham gia lễ hội”. Người đứng ra tổ chức đã rất khéo léo, thông minh khi họ biết tận dụng điều kiện này để quảng bá, làm cho người dân châu u hiểu thêm về người Việt, văn hoá Việt. Với những khó khăn hiện tại, tôi chắc rằng nếu không có “cái tâm” thì chắc chắn chẳng bao giờ nào người ta làm như thế.
|
 Nón lá Việt Nam là món quà khiến nhiều du khách thích thú
|
Hmsky đã kỳ công, mời hẳn đoàn ca nhạc dân tộc sang biểu diễn. Các chương trình ca nhạc có sức hút kỳ lạ đối với không chỉ Việt kiều, người nước ngoài cũng “đội mưa” đứng xem. Sự nhiệt tình, những tràng pháo tay kéo dài không ngớt của khán giả đã khiến ban tổ chức phải bối rối. Không còn cách nào khác, các ca sỹ, vũ công đáp lại bằng cách làm việc gấp đôi so với lịch trình sắp xếp trước đó. Xen lẫn các chương trình ca nhạc, nhà tổ chức đưa ra nhiều câu hỏi mang tính tìm hiểu về văn hoá, đất nước con người Việt Nam.
|
 Điệu múa dân tộc tưng bừng giữa trời Berlin
|
Tôi bắt gặp không biết bao cái siết tay thật chặt của bà con Việt kiều. Họ đến đây là để gặp nhau hàn huyên tâm sự. Bác Mạnh, một Việt kiều sống cách thủ đô Berlin chừng 50km cho biết: “Mỗi khi có lễ hội bia bà con Việt kiều có mới có điều kiện gặp nhau nhiều hơn. Làm cả năm nhưng cứ đến hội bia là gia đình tôi phải thu xếp để cả nhà cùng đến tham gia”. Theo ước tính của bản thân, tôi chắc rằng ba ngày diễn ra lễ hội bia, phải có đến hàng trăm gia đình Việt kiều ở khắp các nơi của Đức kéo đến đoàn tụ, số thành viên lên đến hàng nghìn người. Các ông, bà già say sưa với những câu chuyện không có hồi kết, các cháu bé được dịp vui chơi thoả thích với những người đồng hương cùng tuổi. Một bức tranh về cuộc sống của Việt kiều thật thanh bình, hạnh phúc.
Bài, ảnh: Xuân Toàn
Bình luận (0)