Quang Dũng: Không tủi thân khi cuộc sống không có tình yêu

01/02/2023 08:23 GMT+7

Quang Dũng thổ lộ cuộc sống của anh đang trong giai đoạn hạnh phúc, viên mãn. Điều không vui duy nhất là nam ca sĩ vẫn còn đang chật vật vượt qua căn bệnh mất ngủ thâm niên. Bước sang năm mới, Quang Dũng mong sức khỏe cải thiện để được tận hiến cho âm nhạc, bởi anh mong mỏi sẽ được hát đến già.

'Sẽ hát đến khi không còn hơi thở'

Quang Dũng: Không tủi thân khi cuộc sống không có tình yêu - Ảnh 1.

Quang Dũng vừa đón tết 2023 sum vầy bên đại gia đình tại Việt Nam. Nam ca sĩ thổ lộ anh rất hạnh phúc với những gì mình đang có

NVCC

* Xin chào Quang Dũng! Bước sang một năm mới, người ta thường hay nhìn về một dấu ấn, kỷ niệm đẹp của năm cũ để làm động lực tiếp tục phấn đấu. Quang Dũng có một "dấu ấn 2022" nào trong lòng anh không?

- Ca sĩ Quang Dũng: Cuối năm Nhâm Dần, Quang Dũng được mời biểu diễn tại một liveshow nhạc Trịnh tại Nhật Bản. Chương trình có khoảng 400 khán giả, trong đó một nửa là người Nhật, một nửa là người Việt Nam. Chương trình được tổ chức trang trọng tại một nhà hát cổ kính hơn trăm năm tuổi ở khu phố Ginza, Tokyo. Được diễn trong một không gian đẹp như vậy, tại một chương trình với quy mô chuyên nghiệp như vậy, tôi hạnh phúc đến sững sờ. Bên cạnh đó, tôi rất bất ngờ khi thấy người Nhật rất yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn và âm nhạc của ông khá phổ biến ở Nhật. Khán giả trong đêm nhạc theo dõi chương trình rất say mê.

Đặc biệt tôi đã có dịp hát cùng danh ca Nhật Bản Tokiko Kato. Cô cũng là người có niềm say mê lớn với nhạc Trịnh. Tôi chưa từng gặp người nào 83 tuổi mà năng nổ, dí dỏm và trẻ trung như cô Kato. Cô ấy mặc đồ rất mốt và luôn thân thiện. Ước gì sau này tôi 80 tuổi cũng được một phần như cô. Thú vị hơn, cô Tokiko Kato đồng thời cũng là một nhạc sĩ. Sau show diễn, tôi rất ấm lòng khi cô chia sẻ có nhiều bài hát do cô sáng tác rất hợp với chất giọng của tôi. Trong tương lai gần, cô sẽ gửi cho tôi nghe thử. Nếu thuận lợi, Quang Dũng sẽ tìm người cùng phổ lời Việt và hát những ca khúc này. Hạnh phúc và nhiều ấn tượng như vậy, nên chuyến lưu diễn Nhật Bản cuối năm rồi là một kỷ niệm đẹp mà Quang Dũng sẽ nhớ mãi.

* Rất nhiều khán thính giả thắc mắc vì sao 3 năm nay chẳng thấy Quang Dũng ra sản phẩm âm nhạc mới?

- Trong 3 năm qua, thực chất tôi thu nhạc rất nhiều nhưng vẫn chưa cho phát hành. Tôi đang ấp ủ một album hội tụ những bài hát mà nhiều nhạc sĩ viết riêng cho giọng của tôi. Bên cạnh đó, Quang Dũng cũng sẽ giới thiệu thêm đến khán giả một vài ca khúc cover nhạc trẻ, xem như một bất ngờ nho nhỏ gửi đến mọi người. Nhưng về thời điểm ra mắt, số lượng sản phẩm bao nhiêu thì hiện tại Quang Dũng xin phép chưa tiết lộ.

Quang Dũng: Không tủi thân khi cuộc sống không có tình yêu - Ảnh 2.

Quang Dũng trình diễn tại Tokyo (Nhật Bản) hồi tháng 1.2023

NVCC

Quang Dũng: Không tủi thân khi cuộc sống không có tình yêu - Ảnh 3.

Quang Dũng hé lộ anh đã thu âm được khá nhiều ca khúc mới, đang chờ thời điểm phù hợp để ra mắt khán thính giả

NVCC

* Anh nghĩ gì về việc sẽ mời một nhân tố đang "hot" của làng nhạc Việt cùng song ca để tạo bất ngờ cho người hâm mộ?

- Việc hợp tác làm sản phẩm phải có duyên với nhau nữa, không phải mình muốn là được. Ngay cả những bạn bè thân thiết cùng thời như Hồng Nhung, Thanh Thảo, Mỹ Tâm, chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên đó thôi nhưng để ngồi lại làm một sản phẩm với nhau thì không phải lúc nào cũng dễ. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, những dự định và thời gian biểu riêng. Rồi phải có bài hay, viết sao để nâng được chất giọng của cả hai người nữa. Vì vậy, tôi nghĩ việc này phải đợi duyên.

* Nhiều người bảo Quang Dũng im hơi lặng tiếng quá, phải chăng anh đã đánh mất niềm hăng hái với âm nhạc?

- Niềm đam mê âm nhạc vẫn cháy trong tôi chứ. Quang Dũng vẫn đi hát hằng ngày và còn ấp ủ trong lòng nhiều dự án lắm, chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để ra mắt quý vị khán giả mà thôi. Trời đã ban cho mình một giọng hát, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Quang Dũng sẽ không bao giờ cho phép mình được ngưng theo đuổi niềm đam mê ca hát hay lười biếng trong công việc. Tôi cũng cảm thấy quá may mắn khi đã bước sang độ tuổi U.50 mà vẫn còn được chạy show miệt mài mỗi ngày, không có thời gian ngơi nghỉ. Cuộc đời tôi còn gì ngoài âm nhạc nữa đâu. Tôi sẽ hát đến khi không còn hơi thở để hát nữa.

Njmmkm

Quang Dũng cho rằng bản thân rất may mắn khi ở tuổi U.50 vẫn còn đắt show

NVCC

* Việc chạy show liên tục, phải hát đi hát lại bấy nhiêu nhạc phẩm có bao giờ khiến anh cảm thấy chai sạn cảm xúc, chỉ hát như một cái máy?

- Để hát liên tục mà vẫn giữ được lửa trên sân khấu, bản thân người ca sĩ phải có một đam mê dữ dội. Bên cạnh đó, chính khán giả cũng sẽ là người truyền cho mình thêm năng lượng, cảm xúc để trình bày ca khúc. Nhưng tất nhiên, biên độ cảm xúc dành cho một bài hát cũng sẽ có sự dao động nhất định trong từng lần biểu diễn. Ví dụ như có khán giả đi xem tôi hát liền hai đêm, bảo hôm qua Quang Dũng hát bài này hay hơn hôm nay nhiều, đó là chuyện bình thường. Mà những bài nổi, gắn liền với tên tuổi của mình thì khán giả sẽ yêu cầu mình hát mãi thôi, nhất là khi tôi hát phòng trà. Mỗi một lời yêu cầu của khán giả, Quang Dũng xem đó là tình cảm họ dành cho mình, vì vậy, nó cũng là chất xúc tác cảm xúc cho tôi.

Chật vật với bệnh mất ngủ

* Bước sang tuổi trung niên, việc chạy show có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh không?

- Nhiều người thân, bạn bè cũng bảo tôi thôi đã cật lực bao năm rồi, giờ kinh tế đã quá ổn, nên dành tuổi trung niên an dưỡng, nghỉ ngơi và sống cho riêng mình, bớt chạy show lại. Nhưng đi hát cũng là niềm vui của tôi. Quang Dũng mà bây giờ bảo bớt đi hát lại thì thấy khó chịu trong người lắm. Tuy nhiên, đến độ tuổi này, đúng là tôi đã biết sợ, biết quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Nếu để chạy show hải ngoại theo kiểu đi đi về về giữa Việt Nam và nước ngoài liền liền như "đi chợ" thì tôi cảm thấy không ổn nữa. Bởi tôi bị mất ngủ đã 7,8 năm nay và việc chạy show nước ngoài sẽ càng làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt của mình nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình bị phụ thuộc vào thuốc ngủ, liều lượng cứ phải tăng dần lên theo thời gian mới có tác dụng. Đó là nỗi khổ tâm của tôi. Đôi khi tôi nằm đến 2,3 giờ sáng rồi cứ sinh tâm lý lo sợ một điều gì đó, rồi trằn trọc mãi không thôi. Thức luôn thì sang hôm sau không còn sức mà đi hát. Thế nên cứ lại phải uống. Tôi đang cố gắng và mong mình có thể bỏ được thuốc ngủ.

Quang Dũng: Không tủi thân khi cuộc sống không có tình yêu - Ảnh 5.

Quang Dũng cho biết khi bước vào tuổi trung niên, anh quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn

NVCC

* Hỏi thật lòng, đây có phải là hệ lụy của một nỗi buồn hay áp lực nào đó thường trực nơi anh?

- Không, căn bệnh này bắt đầu chủ yếu do đồng hồ sinh học của tôi thất thường thôi, bác sĩ cũng bảo thế. Lúc trước đi diễn show hải ngoại nhiều, trái giờ nên tôi không ngủ được, rồi sử dụng thuốc ngủ. Từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác rồi kéo dài đến tận bây giờ. Nó lại vô tình hình thành một thói quen không tốt. Cái khổ tâm nhất của một người mất ngủ là cảm thấy đêm dài vô tận. Bản thân là nghệ sĩ, tôi cũng hay nhạy cảm đủ thứ điều. Tôi cứ nằm rồi nghĩ hết điều này đến điều kia. Nhưng lại nghĩ chẳng tới được cái gì cả. Cứ một vòng lẩn quẩn, sợ lắm. Nhiều bạn bè cứ hay trêu tôi là "con ma đêm". Ngày xưa tôi nghĩ đơn giản, ừ, mất ngủ thì uống thuốc ngủ. Nhưng giờ tôi đang nhận thức rõ ràng tác hại của nó, đã bắt đầu biết sợ và đang nỗ lực tập cắt giảm, thay đổi thói quen xấu này.

* Anh từng chia sẻ nhiều đêm thấy bản thân hoang mang trong cô đơn. Giờ đây với Quang Dũng, tình yêu có khỏa lấp được nỗi cô đơn không?

- Tôi đang trong giai đoạn rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, được sống trong tình yêu thương của đại gia đình và những anh, chị, em, bạn bè mà tôi gọi là tri kỷ. Thế nên cuộc sống không tình yêu cũng chẳng làm tôi bận lòng. Mọi người rất hay hỏi tôi không có tình yêu thì có tủi thân không. Tôi sẽ nói là không. Tôi cảm thấy đủ ấm áp rồi, nên không sợ lẻ loi nữa.

Quang Dũng: Không tủi thân khi cuộc sống không có tình yêu - Ảnh 6.

Nam ca sĩ khẳng định anh không cảm thấy tủi thân khi sống không có tình yêu

NVCC

Quang Dũng: Không tủi thân khi cuộc sống không có tình yêu - Ảnh 7.

Quang Dũng mong mỏi sẽ còn được tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát dài lâu

NVCC

* Vậy Quang Dũng mong cầu điều gì trong năm mới 2023?

- Tôi vẫn nuôi nhiều hoài bão. Trong cuộc sống này, phải có hoài bão thì mới có sự phấn đấu, Quang Dũng tin vậy. Tôi vẫn mong mình tiếp tục có sự thăng tiến trong công việc, đi được nhiều năm nữa với niềm đam mê ca hát. Người nghệ sĩ không phải chỉ cần có tài năng là đủ, tài năng chỉ chiếm 50% thôi. Còn để đi được đường dài với nghề thì cần rất nhiều sự may mắn, phải được tổ thương và độ mình. Vì vậy, Quang Dũng luôn trong tâm thế nỗ lực. Chứ đáng sợ nhất trên đời này là sống mà bất cần. Sống phải có mơ ước, hoài bão thì mới nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp được.

Cảm ơn Quang Dũng đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.