Quảng Ngãi: Di dời hàng ngàn dân trước bão Noru (bão số 4)

27/09/2022 15:05 GMT+7

Sáng 27.9, tại vùng biển thuộc xã Bình Đông, H.Bình Sơn ( Quảng Ngãi ), chính quyền các cấp cùng lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển… di dời hàng ngàn người dân đi tránh bão Noru (bão số 4).

Trước khi bão Noru (bão số 4) đổ bộ vào đất liền, tỉnh Quảng Ngãi lên kế hoạch di dời, sơ tán 25.000 hộ với 84.500 nhân khẩu trong vùng nguy hiểm. Việc di dời, sơ tán dân sẽ hoàn thành trước 18 giờ ngày 27.9, riêng H.Lý Sơn hoàn thành trước 9 giờ ngày 27.9.

Bộ đội và chính quyền xã Bình Đông dùng cáng đưa thương binh Nguyễn Nết (80 tuổi) ra xe đi tránh bão Noru

PHẠM ANH

Sáng 27.9, có mặt tại vùng biển thuộc xã Bình Đông, chúng tôi chứng kiến chính quyền các cấp cùng lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển… tổ chức đưa hàng ngàn người dân ở các nơi có nguy cơ cao về trú ẩn ở nơi an toàn.

Đến tận nhà đưa người già, trẻ em đi trú bão

Từ sáng, các lực lượng đã đi đến tận nhà dân, dùng xe máy đưa những cụ già, trẻ em và người tàn tật ra tận xe để đưa đi tránh bão.

Dùng loa kêu gọi bà con đi trú bão

HẢI PHONG

Ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, từ các lối ngõ, hàng trăm người kéo nhau ra ô tô, vai mang túi xách, tay cầm theo thức ăn. Trong đó, người già, trẻ em và người tàn tật được các chiến sĩ biên phòng, cảnh sát biển đưa lên tận chỗ ngồi trên ô tô.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Đông, đến nhà chở một cụ bà đi trú bão

PHẠM ANH

Bộ đội biên phòng giúp người già đi trú bão

HẢI PHONG

Ngồi trên ô tô để đến nơi trú bão, bà Phạm Thị Lâu (86 tuổi), một mắt đã bị hư, hai tay khư khư ôm bọc ni lông đồ dùng cá nhân, nói: "Nghe loa của bộ đội và chính quyền gọi là đi liền. Ở nhà sợ lắm! ".

Cụ bà Phạm Thị Lâu trên ô tô đến nơi trú bão

phạm anh

Còn cụ bà Nguyễn Thị Ánh (70 tuổi) chia sẻ: "Mấy năm nay chứng kiến bão vào gây hại rất nhiều. Như năm 2020, nếu chính quyền không huy động di dời đi thì thiệt hại về người không ít. Vì vậy trước cơn bão Noru này, bà con ý thức hơn, không phải đợi chính quyền đến tận nhà vận động nữa".

Bà Phạm Thị Sáu (63 tuổi, ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông) cho biết bà ở chung với vợ chồng con trai, gia đình có 5 nhân khẩu. Khi nghe tin bão tới, chính quyền địa phương đã vận động gia đình bà tránh trú bão và gia đình bà đã chấp hành ngay. "Khi nào bão xong, cô sẽ trở về”, bà Sáu nói.

Ông Phạm Đường (62 tuổi, trú thôn Sơn Trà) cảm ơn chính quyền và bộ đội, cảnh sát biển đã quan tâm, giúp đưa cả nhà ông đi tránh bão.

Dân không phải lo việc ăn, uống

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó bí thư Đảng ủy xã Bình Đông cho biết, từ 7 giờ sáng (27.9) xã đã vận động, đưa bà con đi trú bão. Đến khoảng 10 giờ, xã đã đưa được khoảng 1.500 người đi tránh bão và cố gắng đến trưa 27.9 sẽ di dời xong các hộ có nguy cơ cao.

Bộ đội biên phòng bồng em bé lên xe đi tránh bão Nuro

PHẠM ANH

Chính quyền xã Bình Đông đã bố trí 3 địa điểm cho người dân trú bão, trong đó nhiều nhất là Khu ký túc xá Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất với hơn 500 người.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Vũ, mấy ngày qua, xã Bình Đông đã huy động được nước uống, lương thực cho người dân đi trú bão nên "người dân không phải lo lắng về khoản này, cứ yên tâm trú bão an toàn".

Trung tá Huỳnh Đức Tin, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Thạnh, H.Bình Sơn (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, mấy ngày qua, đơn vị huy động 4 tổ công tác tỏa xuống giúp dân xã Bình Thạnh và xã Bình Đông (H.Bình Sơn) chằng chống nhà cửa, di dời dân và tài sản về nơi an toàn.

"Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn lực lượng, sau bão này sẽ tỏa xuống các khu dân cư giúp dân khắc phục bão lụt", trung tá Tin nói.

Giây phút tạm nghỉ, ăn lót bụng của các chiến sĩ biên phòng và cảnh sát biển

HẢI PHONG

Đại diện Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất cho biết, đến trưa 27.9, có hơn 1.000 người dân đã vào ký túc xá của nhà máy để trú bão. Đơn vị đã bố trí khoảng 10 phòng cho các gia đình chính sách, người già, trẻ em và tàn tật. "Chúng tôi lo chỗ ở và cơm, nước miễn phí cho bà con vào trú bão tại đây", đại diện Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất cho biết.

Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất trao cơm cho bà con trú bão tại đơn vị

PHẠM ANH

Đi kiểm tra công tác phòng chống bão Noru (bão số 4) tại vùng ven biển H.Bình Sơn, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã đến thăm nơi trú bão của người dân ở khu ký túc xá Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất.

"Đã di dời dân đến nơi trú ẩn thì phải lo cho người dân có miếng ăn và có nơi sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, tránh để trường hợp tập trung đông người sẽ xảy ra dịch bệnh, hậu quả sẽ lớn hơn", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lưu ý.

Từ 10 giờ ngày 27.9, dân đảo Lý Sơn không ra đường

Cùng ngày, UBND H.Lý Sơn có thông báo về việc không để người dân ra khỏi nhà, nơi cư trú kể từ 10 giờ ngày 27.9, để đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Liên lạc với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND H.Lý Sơn cho biết, khoảng 9 giờ cùng ngày, trên đảo đã xuất hiện mưa to, gió cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1 - 1,5 m.

Bão số 4 (siêu bão Noru) chỉ cách đất liền 270 km, sức tàn phá rất kinh hoàng

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ trưa 27.9, ở vùng biển ngoài khơi tỉnh này, bão Noru gây ra gió mạnh cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao 8 - 10 m, biển động dữ dội. Dự báo, từ tối và đêm 27.9, vùng biển ven bờ sẽ có sóng dâng gây ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông.

Còn khu vực ven biển trong đất liền, gần sáng ngày 28.9 sẽ có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10. Trong sáng sớm ngày 28.9 có gió mạnh cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão Noru mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 12 - 13.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.