Quảng Trị: Nhà ngập lụt, người dân ở TP.Đông Hà mang gạo tìm nơi nấu ăn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/10/2021 11:20 GMT+7

Sau trận mưa lớn từ rạng sáng 28.10, nhiều con đường, khu phố ở TP.Đông Hà (Quảng Trị) lại ngập trong nước lụt, người dân hết sức khổ sở…

Rạng sáng 28.10 đến đầu giờ trưa cùng ngày, trận mưa lớn trút xuống TP.Đông Hà (Quảng Trị) làm nhiều con đường biến thành sông, nhà cửa ngập trong nước lụt.

Người dân TP.Đông Hà kêu cứu vì cứ mưa là ngập lụt

Xe ô tô di chuyển chậm trên đường ngập

Đường Lê Lợi ngập nước

Nguyễn Phúc

Ghi nhận của PV Thanh Niên, những con đường lớn nhưng có hệ thống thoát nước kém như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Quốc lộ 9… tiếp tục bị ngập. Rất nhiều phương tiện di chuyển qua các tuyến đường này bị tắt máy, đặc biệt là xe máy, người dân phải dắt bộ. Để giải quyết trước mắt, nhà chức trách cử nhân công đến khơi thông từng lỗ cống thoát nước, để dòng nước chảy nhanh hơn…

Người dân giăng dây cảnh báo ngập nước trên đường Nguyễn Huệ

Nhiều xe máy của người dân bị chết máy khi đi qua vùng ngập nước

Công nhân đô thị đến từng cống nước để khơi thông dòng chảy

Nguyễn Phúc

Tình trạng ngập nghiêm trọng ở các hẻm và những tuyến đường giao với đường Lê Lợi. Có mặt tại hẻm 90 và hẻm 104 Lê Lợi, PV Thanh Niên phải lội nước ngập đến ngực để tiếp cận nhà dân. Nước lụt ở đây cao hơn 1 m, nhấn chìm nhiều tài sản của người dân sinh sống ở khu vực, dù họ đã chuẩn bị ứng phó…

Người dân hẻm 90 Lê Lợi (TP.Đông Hà, Quảng Trị) lội trong nước lụt ngập sâu

nguyễn phúc

Người dân hẻm 90 Lê Lợi bê đồ ra khỏi ngôi nhà bị ngập

nguyễn phúc

“Từ năm 2018 đến nay, do việc xây dựng các cống hộp cũng như lấp các kênh, khu vực chúng tôi sinh sống trở thành túi nước. Cứ trời mưa lớn là xác định ngập lụt, mỗi năm 4-5 lần. Riêng từ ngày 17.10 đến nay, chúng tôi đã chịu 3 đợt lụt”, một người dân ở hẻm 90 Lê Lợi nói.

Bà Trần Thị Liên (57 tuổi, trú hẻm 104 Lê Lợi) mang gạo sang nhà cao hơn để nấu ăn

nguyễn phúc

Con gái bà Liên lội vào nhà ở hẻm 104 Lê Lợi mang chiếc võng ra ngoài

nguyễn phúc

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Soái (sống ở kiệt 104 Lê Lợi) cho biết, người dân sống ở khu vực khốn khổ vì nước lụt, mà theo ông là do việc xây dựng gây ra, trước đây không có vậy. “Sáng nay, 5 giờ sáng, cả nhà chúng tôi đã dọn đồ, xe máy thì chạy đi gửi nhà khác, đồ đạc kê lên cao, con cháu nhỏ cũng phải sơ tán”, ông Soái nói.

Đồ đạc trong nhà người dân phải kê cao tránh hư hỏng

nguyễn phúc

Ngôi nhà ngập sâu gần đến mái

nguyễn phúc

Đến đầu giờ trưa 28.10, mưa bắt đầu ngớt và nước rút dần.

Trước đó, tối 17 rạng sáng 18.10, TP.Đông Hà (Quảng Trị) cũng “thất thủ” vì mưa lớn. Người dân ở nhiều khu vực trong thành phố này ngao ngán vì hễ mưa lớn là đường sá, nhà cửa ngập trong nước lụt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.