Quật ngã Trung Quốc nhưng ông Park vẫn khiêm tốn “cúi đầu” trước Hiddink

08/09/2019 20:15 GMT+7

Phát biểu sau trận giao hữu vào tối 8.9 tại TP.Hoàng Thạch, Hồ Bắc ( Trung Quốc ), HLV Park Hang-seo đã chia sẻ thật lòng dù thắng Trung Quốc nhưng ông vẫn khiêm tốn đánh giá đối thủ sẽ còn mạnh hơn dưới bàn tay của Guus Hiddink. Trong khi đó phù thủy người Hà Lan đã chia sẻ cảm nghĩ về thất bại 0-2 rằng "Chúng tôi không thích thua trước U.22 Việt Nam".

Ngoài sân cỏ, HLV Guus Hiddink và Park Hang-seo dành cho nhau những tình cảm rất nồng ấm bởi họ đã từng sát cánh trên băng ghế huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. Nhưng khi đã vào trận đấu, dù là giao hữu, không ai muốn thua cuộc cả.
Trước trận, ông Guus Hiddink đã tuyên bố hết sức thẳng thắn: “Ông Park đang gặt hái được rất nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam. Gặp lại ông ấy sau 17 năm cũng để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Nhưng là HLV chuyên nghiệp, tôi sẽ khiến ông ấy gặp nhiều khó khăn ở trận đấu giữa U.22 Trung Quốc và U.22 Việt Nam. Tôi muốn thắng ông Park”.

Không cần Quang Hải, Văn Hậu, U.22 Việt Nam vẫn thắng dễ U.22 Trung Quốc

Thế nhưng thực tế đã không diễn ra như kỳ vọng của ông Hiddink. Mới vài ngày trước, đội của ông hòa U.22 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-1 trong một thế trận mà ông thừa nhận: “Chúng tôi chơi tốt hơn nhưng đã không thể thắng”. Còn vào tối 8.9, đội U.22 Trung Quốc đã không thể hiện được gì đáng kể về lối chơi. Các cầu thủ trẻ Trung Quốc có lợi thế về thể hình nhưng họ không thể tận dụng được lợi thế ấy khi vấp phải một đối thủ khá nhanh, phối hợp mềm dẻo, linh hoạt.

Trọng Đại (8) thi đấu lăn xả

Việt Anh

Việt Hưng (7) hoàn thành khá ổn vai trò đội trưởng

Việt Anh

Đội Trung Quốc (áo đỏ) cao lớn nhưng đã thất bại

Việt Anh

Vì U.22 Việt Nam có những cầu thủ khéo léo hơn

Việt Anh

Đội U.22 Việt Nam chưa phải là những thành phần ưu tú nhất nhưng qua thời gian rất ngắn rèn luyện với sự chỉ đạo từ xa của HLV Park Hang-seo và trợ lý Kim Tae-hoon trực tiếp chỉ huy, các cầu thủ trẻ đã tiến bộ thấy rõ. Triết lý bóng đá và lối chơi cùng sơ đồ 3-4-3 đã được thực thi tương đối ổn thỏa. Sức mạnh của U.22 Việt Nam nằm ở đôi cánh. Tấn Tài chơi rất hiệu quả, để lại dấu ấn đậm nét qua hai bàn thắng của U.22 Việt Nam. Anh quán xuyến khá tốt hành lang phải và tạo ra những tình huống tấn công rất hữu hiệu.
Nếu như Tấn Tài là tác giả của hai pha kiến tạo từ cánh thì Tiến Linh là tác giả của hai pha dứt điểm rất chính xác vào lưới U.22 Trung Quốc. Dĩ nhiên, ông Park có lý do để hài lòng vì ở trận đấu mang tính thử nghiệm rất cao này, các học trò của ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sau khi tiến tới ông Guus Hiddink, khẽ cúi người để chào thầy cũ một cách đầy tôn trọng, HLV Park Hang-seo bước vào phòng họp báo và trả lời rất khéo léo. Ông nói: “Tôi rất vui vì đội hôm nay chơi tốt hơn kỳ vọng. Nhưng chiến thắng này chưa nói được nhiều điều. Trung Quốc còn thiếu nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài hay chưa tập hợp hết đội hình mạnh nhất. Ngoài ra họ còn có HLV giỏi là Guus Hiddink nên chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều ở VCK U.23 châu Á sắp tới".
Còn HLV Guus Hiddink chia sẻ: “Chúng tôi có đã có những trận đấu giao hữu có chất lượng. Ngoài trận hòa U.22 CHDCND Triều Tiên, việc được gặp U.22 VN cũng là cơ hội cọ xát rất thiết thực. Đây là 2 đối thủ tốt để giao hữu. Tất nhiên chúng tôi không thích thua. Chắc chắn các cầu thủ học được nhiều điều. Chúng tôi cần nhiều thời gian để khắc phục những sai sót để tiến bộ hơn”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.