• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Quê Chí Phèo 'cháy' cá kho ngày Tết

29/01/2015 06:10 GMT+7

Làng Nhân Hậu (làng Vũ Đại), X.Hòa Hậu, H.Lý Nhân, T.Hà Nam, quê hương của cố nhà văn Nam Cao, từ lâu đã nổi tiếng với món cá kho gia truyền. Dịp Tết, món ngon của làng lại ngày càng đắt khách.

Làng Nhân Hậu (làng Vũ Đại), X.Hòa Hậu, H.Lý Nhân, T.Hà Nam, quê hương của cố nhà văn Nam Cao, từ lâu đã nổi tiếng với món cá kho gia truyền. Dịp Tết, món ngon của làng lại ngày càng đắt khách.

Dịp Tết này người dân Nhân Hậu kho hàng nghìn nồi cá phục vụ khách Dịp Tết này người dân Nhân Hậu kho hàng nghìn nồi cá phục vụ khách - Ảnh: Phạm Nga
Về làng Nhân Hậu những ngày cuối năm, nhà nào cũng nghi ngút khói trắng. Cá kho thơm mùi gừng, riềng bay khắp làng quê. Ông Trần Bá Luận (60 tuổi) ở xóm 1, cho biết: “Một năm gia đình tôi kho khoảng chục nghìn nồi cá. Dịp bình thường, thỉnh thoảng mới có vài ba khách đặt. Tuy nhiên, dịp giáp Tết, trung bình một ngày kho đến cả 600 - 700 nồi mà không đủ bán cho khách. Những ngày cuối năm này, nhà ông Luận phải thuê khoảng 50 nhân công đến kho cá.
Ba anh em ông Trần Hữu Thao (54 tuổi) xóm 12 đang cũng cho biết, một năm anh em ông kho khoảng 3.000 nồi cá, nhưng riêng dịp Tết đã kho tới hơn 2.000 nồi. “Cả nhà thức trắng đêm cũng không đủ cá để bán”- ông Thao kể.
Ông Trần Xuân Thực - Chủ tịch Hiệp hội Cá kho Nhân Hậu cũng sống bằng kinh doanh cá kho, cho biết: “Vào ngày Tết, các cơ sở trong làng phải đặt cá từ tận Thái Bình, Nam Định, chứ nếu cá ở làng chỉ đủ cho tôi kho trong 2 - 3 ngày là hết sạch. Năm ngoái, nhờ bán cá kho, gia đình tôi có doanh thu lên đến 1 tỉ đồng.”
Món cá kho đã trở thành món ăn gia truyền nức tiếng để nhiều người mua làm quà biếu. Việt Kiều về nước đã đến tận nơi để xách tay ra nước ngoài. Nhà ông Trần Bá Luận, Trần Hữu Thao và nhiều hộ khác trong làng năm nào cũng có khách từ Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc,... gọi điện về đặt mua cá mang đi.
Ông Trần Xuân Thực cho biết, làng Nhân Hậu, nhà nào cũng biết kho cá, có khoảng 100 hộ kho cá để kinh doanh. Trong đó có 20 hộ tham gia vào Hiệp hội Cá kho Nhân Hậu. Theo ông Thực, do nghề cá kho ngày càng lớn mạnh nên chính quyền địa phương và Sở Khoa học công nghệ của tỉnh đã thành lập Hiệp hội cách đây 1 năm. Hiệp hội ra đời nhằm định hướng cho các cơ sở kinh doanh trong làng hoạt động đúng theo quy định, bảo đảm uy tín, chất lượng cho món cá kho gia truyền của làng.
Theo ông Thực, Hiệp hội rất mong muốn đưa cá kho Nhân Hậu xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên, điều này chưa thể làm được, vì món cá kho hiện được chế biến tự nhiên, không bảo quản được lâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.