Tổng giám mục đương nhiệm Jorge García Cuerva nhắc lại thời gian Đức Francis phục vụ tại các khu ổ chuột của thành phố, giúp ngài có biệt danh "vị Giáo hoàng của khu ổ chuột".
Tổng giám mục Cuerva nói: "Vị Giáo hoàng của người nghèo đã ra đi - vị Giáo hoàng của những người bị gạt sang bên lề, những con người không ai muốn đón nhận, hay nói đúng hơn là những người bị nhiều người bỏ mặc".
Một số người Argentina từng hy vọng Giáo hoàng sẽ trở về quê hương khi còn tại vị nhưng vẫn trân trọng sự ưu tiên của ngài vào người nghèo và những cải cách tiến bộ.
Chính phủ Argentina đã công bố 7 ngày quốc tang.
Người cha của tất cả tín hữu đã qua đời - người luôn nhấn mạnh rằng trong Giáo hội phải có chỗ cho tất cả", Tổng giám mục Cuerva chia sẻ.

Nhiều người dân thắp nến bên ngoài Nhà thờ lớn Buenos Aires, sau sự ra đi của Giáo hoàng Francis
ẢNH: REUTERS
Bà Jorgelina Ventura, một tín đồ sùng đạo, chia sẻ rằng bà tin vị Giáo hoàng quá cố đã cố gắng rất nhiều để có thể xuất hiện trong lễ Phục sinh.
"Tại Quảng trường Thánh Peter, ngài đã hoàn thành sứ mệnh của mình, ban phép lành cuối cùng. Cuộc đời ngài kết thúc như cách ngài đã sống - phục vụ tất cả chúng ta", bà chia sẻ.
Bên ngoài nhà thờ chính tòa, người dân bày tỏ nỗi xúc động.
Một người dân chia sẻ: "Thật đáng tiếc - bởi ngài đã đấu tranh cho rất nhiều quyền con người. Tôi không thể tin được. Tôi chẳng biết gì cả".
"Sự ra đi của Đức Giáo hoàng sẽ khiến tâm hồn người dân đau đớn, thực sự đấy. Tôi cảm thấy đau lòng vô cùng", một người khác bộc bạch.
Đức Francis ra đời năm 1936 với tên khai sinh Jorge (hor-hê) Mario Bergoglio trong một gia đình nhập cư gốc Ý. ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latinh.
Hôm 20.4 là lần đầu tiên ngài dành nhiều thời gian xuất hiện trước công chúng kể từ khi xuất viện sau 38 ngày điều trị viêm phổi - đó cũng là lần xuất hiện cuối cùng trước khi qua đời vào ngày hôm sau.
Bình luận (0)