Hai giấy khai sinh này làm cách nhau khoảng 2 năm rưỡi, khi làm tờ khai tôi làm giống hệt nhau nhưng kết quả lại khác nhau. Người làm hộ tịch của phường tôi cư ngụ vẫn là một người, chỉ có ông sếp là thay đổi. Khi được hỏi, họ trả lời do sếp mới yêu cầu làm như thế, nếu muốn thì làm thủ tục sửa/đổi lại giấy khai sinh cho đứa lớn. Tôi được giải thích: nguyên quán là quê cha; quê quán là nơi sinh sống đáng nhớ nhất của mình.
Tôi đi nhiều nơi, vậy tôi có thể tự chọn nơi định cư cuối cùng của mình (tôi nghĩ vậy) là quê quán không? Và tôi chọn nó làm quê cho con mình được không? Hay tôi cứ phải chọn nơi tôi sinh ra, ở đó bây giờ tôi chẳng còn họ hàng gì và chắc chắn con tôi cũng vậy! Tôi mong muốn có những hướng dẫn rõ ràng hơn về vấn đề này: ai có quyền xác định quê quán, mục đích là gì?
Và nhiều vấn đề tương tự khác để tránh bị trường hợp giống như các con tôi. Tôi muốn giữ giấy khai sinh cho chúng thật sạch đẹp, nguyên gốc, chứ chẳng muốn sửa đi sửa lại vì dù sao nó cũng là bản gốc do Nhà nước cấp, chỉ khác nhau mỗi quê quán thôi.
Bình luận (0)