Giữa trùng điệp núi non, Quốc ca vang lên nơi cột mốc ba biên sừng sững trên đỉnh cao. Mỗi mặt đá hoa cương khắc quốc huy và tên của một quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia.
Quốc ca ngân vang giữa đại ngàn biên giới, khiến nhiều bạn trẻ rưng rưng
Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay, hành trình của chương trình Ngàn cuốn sách - Vạn ước mơ (mùa 2) bắt đầu bằng nghi thức chào cờ thiêng liêng ở cột mốc ba biên (cửa khẩu Bờ Y, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) vào chiều ngày 2.3.2026.
Chương trình chào cờ tại cột mốc 3 biên nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Ngàn cuốn sách - Vạn ước mơ do Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung phối hợp Cộng đồng học thuật PhD.hub và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức, quy tụ nhiều bạn trẻ từ ba miền đất nước và cả những nhà nghiên cứu đang sinh sống, học tập ở nước ngoài.

Trong không gian lồng lộng gió núi, Quốc ca vang lên giữa rừng xanh trùng điệp, khiến các bạn trẻ không giấu được xúc động.
Cột mốc 3 Biên nằm trên đỉnh núi cao, giữa bạt ngàn rừng xanh, được xây dựng bằng đá hoa cương vững chãi, mỗi mặt khắc quốc huy và tên của một quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia.
Kết thúc lễ chào cờ tại "ngã ba Đông Dương", ngày 3.3.2026, chương trình Ngàn cuốn sách - Vạn ước mơ tiếp tục hành trình vượt gần 100 km từ "ngã ba Đông Dương" vào sâu các điểm trường của xã Ia Tơi, thăm Đồn biên phòng Sê San và Ia Dom, trao quà cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Ia Tơi và Trường tiểu học - THCS nội trú Nguyễn Du.
Bình luận (0)