Quốc Trường khóc nghẹn kể tuổi thơ bán vé số, làm phụ hồ giúp gia đình

13/06/2024 19:39 GMT+7

Quốc Trường tiết lộ trước khi có cuộc sống như hiện tại, anh trải qua quãng thời gian bán vé số, làm phụ hồ để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Quốc Trường khóc nghẹn kể tuổi thơ bán vé số, làm phụ hồ giúp gia đình- Ảnh 1.

Quốc Trường nhiều lần rơi nước mắt trước các hoàn cảnh khó khăn

BTC

Tập 88 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của khách mời là diễn viên Quốc Trường và Hoa hậu Kỳ Duyên. Cả hai cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về giúp đỡ 3 hoàn cảnh khó khăn gồm Nguyễn Thị Trúc Lam (10 tuổi), Huỳnh Chí Trung (11 tuổi) và Đoàn Thị Nhật Thảo (11 tuổi).

Trong chương trình, câu chuyện của Huỳnh Chí Trung lấy nước mắt khán giả. Sau khi cha mất hồi năm 2017 do u gan, mẹ của em là Mỹ Tiên một mình làm thuê gồng gánh nuôi Chí Trung và con gái chậm phát triển. Gia đình là hộ nghèo nên cậu bé 11 tuổi được miễn giảm học phí, có bảo hiểm và hai anh em được trợ cấp 720.000 đồng mỗi tháng.

Chia sẻ trong chương trình, Mỹ Tiên cho biết cô cùng hai con sống trong căn nhà nhỏ trên đất của ông bà ngoại. Mỗi ngày, cô đi làm thuê hoặc lượm ve chai để kiếm thêm thu nhập. Vì công việc không ổn định nên có lúc mẹ Chí Trung chỉ kiếm được 50.000 đồng, khiến gia đình phải ăn mì gói. Dù cha mất đã lâu nhưng hai anh em Chí Trung vẫn thường xuyên khóc vì nhớ. Cậu bé nói: “Con chưa kịp lớn thì cha đã mất rồi. Cha mất rồi, giờ con chỉ còn mẹ để con được yêu thương”.

Quốc Trường khóc nghẹn kể tuổi thơ bán vé số, làm phụ hồ giúp gia đình- Ảnh 2.

Quốc Trường động viên Chí Trung và gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống

BTC

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của gia đình Chí Trung, MC Quyền Linh không khỏi nhói lòng. Nam MC xót xa trước cảnh cậu bé 11 tuổi đi nhặt ve chai ở bất cứ đâu để bán, mang tiền về phụ mẹ mặc kệ bạn bè cười chê. Quốc Trường cho biết bản thân không phải người dễ khóc nhưng nhìn hình ảnh Chí Trung, nam diễn viên không kiềm được nước mắt vì ký ức xưa ùa về.

Anh kể: “Ngày xưa tôi cũng khó khăn lắm, nhưng không bất hạnh bằng em Trung vì gia đình tôi còn đủ các thành viên. Tôi từng đi bán vé số, đi làm phụ hồ, bán tạp hóa phụ mẹ... Tôi giành phần bán nước đá cây, lúc nhỏ tôi ốm nhom, nước đá cây thì to lắm nhưng tôi vẫn cố chặt đá để bán kiếm tiền phụ mẹ”.

Bên cạnh đó, sự hiểu chuyện của Chí Trung cũng là điều làm cho Quốc Trường cảm động. Nam diễn viên dành nhiều lời động viên, khích lệ nhân vật. Anh mong muốn cậu bé hãy luôn mạnh mẽ, không ngừng cố gắng vượt qua khó khăn. Đồng thời, nam diễn viên Về nhà đi con hứa sẽ nỗ lực hết mình để mang nhiều tiền thưởng về hỗ trợ các gia đình. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.