“Quỷ” mất nanh

22/08/2012 03:05 GMT+7

Một “Quỷ đỏ” xanh xao và yếu ớt đã đầu hàng vô điều kiện trước Everton trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng qua tại Goodison Park.

Một “Quỷ đỏ” xanh xao và yếu ớt đã đầu hàng vô điều kiện trước Everton trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng qua tại Goodison Park. 

Lần đầu tiên kể từ năm 2004, M.U mới phải hứng chịu thất bại trong trận ra quân ở mùa giải mới. Tuy nhiên, trận thua trên sân của Everton (0-1) không phải là tai nạn thường thấy trong thể thao mà nói một cách chính xác là nó đã bộc lộ những bất ổn trong đội hình của M.U.

Dĩ nhiên, người hâm mộ có thể thông cảm cho Sir Alex khi ông buộc phải dùng hai tiền vệ Carrick và Valencia để chắp vá cho một hàng phòng ngự tan nát vì chấn thương, nhưng tại sao hàng công với đầy đủ anh tài lại chơi một trận chẳng ra gì? Nani, Rooney và Welbeck đều chơi quá tệ trong lúc tân binh Kagawa cũng chẳng tạo được chút ấn tượng nào. Thậm chí cả Young lẫn Van Persie, khi được tung vào sân trong hiệp 2, cũng rất mờ nhạt.

“Quỷ” mất nanh 
 Cú đánh đầu của Fellaini (bìa trái) mang lại chiến thắng cho Everton - Ảnh: AFP

Người ta dễ nhận thấy các tiền đạo của M.U đói bóng và tất nhiên đó là do lỗi của hàng tiền vệ, nhất là trong điều kiện M.U kiểm soát bóng đến 69% thời gian của trận đấu. Vậy thì bóng trong chân các tiền vệ của M.U đi về đâu? Đi loanh quanh và bất định trước một tuyến phòng thủ được tổ chức tốt và chơi rất chặt chẽ của Everton. Trong hoàn cảnh đó, M.U rất cần một mẫu cầu thủ như Fellaini, người biết cách làm mọi chuyện để mở toang cánh cửa phòng ngự của đối phương. Thế nhưng, rất tiếc Fellaini lại là người của Everton và chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt.

Không khác biệt sao được khi các tiền vệ cánh của M.U chơi dưới sức mình trong lúc hai tiền vệ trụ Scholes và Cleverley không đủ sức để che chắn cho hàng phòng ngự chắp vá. Do vậy, dù Everton giữ bóng ít nhưng hầu như cứ mỗi lần họ có bóng là y như rằng khung thành của M.U lại một phen chao đảo. May mà M.U còn có De Gea khi thủ môn trẻ này đã chơi khá xuất sắc nhưng cuối cùng cũng phải bất lực nhìn bóng bay vào lưới từ cú đánh đầu của Fellaini (57’).

Thua một trận chưa phải là thảm họa, nhưng mục tiêu giành lại ngôi vô địch của M.U sẽ càng gian nan hơn nếu như Sir Alex không kịp thời khắc phục những bất ổn trong đội hình. Đặc biệt, M.U cần phải có một tiền vệ trụ, một thủ lĩnh như Roy Keane ngày trước thì mới có thể nghĩ đến chuyện cập bến vinh quang.

HLV Ferguson thừa nhận sai lầm

HLV Ferguson thừa nhận ông mắc sai sót khi đưa trung phong trị giá 24 triệu bảng Van Persie vào sân quá trễ (từ phút 68 thay Welbeck) khiến ngôi sao này không giúp ích gì được cho “Quỷ đỏ”. Ông nói: “Ban đầu tôi nghĩ Welbeck và Rooney vốn đã từng ăn ý với nhau nên chưa muốn phá cấu trúc này. Nhưng sau nửa hiệp đầu, lẽ ra tôi phải đưa Van Persie vào vì thế công quá bế tắc. Nhưng tôi lại chần chừ vì nghĩ rằng bản lĩnh của đội bóng lớn vẫn giúp M.U có thể vượt lên. Sự chậm trễ này khiến Van Persie không thể có được sự hòa nhập và bắt nhịp tốt”.

Trước tình trạng chấn thương của nhiều trung vệ trụ cột như Rio Ferdinand, Jonny Evans, Chris Smalling và Phil Jones, ông Ferguson cũng đã gấp rút chuyển nhượng hậu vệ Alexander Buttner từ CLB Vitesse Arnhem của Hà Lan với phí 3,9 triệu bảng. Buttner, 23 tuổi, sẽ chơi cho M.U với thời hạn 5 năm.

Rạng sáng mai (1 giờ 45, ngày 23.8), Chelsea ra sân thi đấu sớm trận gặp Reading (tỷ lệ cược: Chelsea chấp 1 trái rưỡi, thắng 9).

G.Lao

Trần Tôn

>> M.U “trả nợ” HLV Ferguson
>> Sinh nhật buồn của HLV Ferguson
>> Quà sinh nhật cho HLV Ferguson
>> HLV Ferguson thừa nhận áp lực từ Chelsea
>> HLV Ferguson bị châm chọc trong ngày Cá tháng tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.