Quyền Linh, Ánh Viên khóc nghẹn trước bà cụ 83 tuổi chật vật nuôi cháu mồ côi

26/09/2024 11:42 GMT+7

Hình ảnh hai bà cháu nương tựa nhau mà sống khiến MC Quyền Linh và vận động viên bơi lội Ánh Viên không khỏi xúc động.

Quyền Linh, Ánh Viên khóc nghẹn trước bà cụ 83 tuổi chật vật nuôi cháu mồ côi- Ảnh 1.

Ánh Viên quyết vượt qua các thử thách để giúp đỡ các em nhỏ mồ côi

Ảnh: BTC

Tập 102 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh. Khách mời tuần này là MC Vũ Mạnh Cường và vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên. Họ cùng góp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh khó khăn là Trương Thị Ngọc Tỷ, Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Ngọc Nhã Thư.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Nguyễn Thanh Phong khiến nhiều người xót xa. Sau khi mẹ mất vì ung thư, cha có gia đình mới, cậu bé 16 tuổi sống cùng bà cố là Phạm Thị Lan. Dù đã 83 tuổi song bà Lan phải chật vật mưu sinh để nuôi cháu. Mỗi ngày, bà cùng Thanh Phong chèo xuồng đi bắt ốc, bán được khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Số tiền 540.000 đồng trợ cấp mỗi tháng được cậu bé dành dụm để mua dụng cụ học tập và chi tiêu thường ngày.

Ông bà của Phong ở cạnh nhà nhưng sức khỏe không tốt, bà ngoại bị té gãy tay nên không phụ giúp được gì nhiều. Phong và bà cố sống trong căn chòi nhỏ, không có nhà tắm nên bất tiện khi sinh hoạt. Mong muốn của cậu bé là đủ sức khỏe để làm thợ hồ kiếm tiền lo cho bà. Dẫu vậy, vì ăn uống thiếu chất nên sức khỏe Phong cũng không đảm bảo. Trong quá trình ghi hình, cậu bé bất ngờ ngã quỵ khi đang đứng trò chuyện khiến mọi người lo lắng.

Quyền Linh, Ánh Viên khóc nghẹn trước bà cụ 83 tuổi chật vật nuôi cháu mồ côi- Ảnh 2.

Dàn khách mời nghẹn ngào trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Thanh Phong

Ảnh: BTC

MC Quyền Linh cảm thấy nghẹn ngào trước hình ảnh bà cụ 83 tuổi vẫn phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi cháu. Thậm chí khi biết bà vừa nằm viện 8 ngày về đã đi đánh lá mía, bắt ốc kiếm tiền càng khiến nam MC xót xa.

“Phải nói là gia đình này rất khó, nhìn hoàn cảnh này mà tôi không biết giải quyết thế nào. Bà cố thì 83 tuổi rồi, những căn bệnh cứ hành hạ bà như vậy. Còn Phong thì còn quá nhỏ để có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp bà. Chỉ có việc học thôi mới có thể thay đổi cuộc sống được. Cả ngôi nhà đang ở cũng không lành lặn, muốn sửa không biết phải sửa như thế nào”, MC Quyền Linh nói.

Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết: “Gia đình tôi cũng không phải khá giả gì cả mà cũng từ đó vươn lên. Tôi thấy mình rất may mắn khi gặp được bước ngoặt đến với mình ở bộ môn bơi lội. Sau đó, tôi có được những thành tựu cho mình nên muốn chia sẻ đến mọi người, đến các bạn nhỏ khó khăn. Nên tôi quyết định mở lớp dạy bơi, cũng như đồng ý tham gia các hoạt động về thiện nguyện. Trong hành trình lớn lên, tôi luôn nhận được sự đồng hành và ủng hộ của người lớn nên tôi cũng hy vọng các bạn nhỏ trong chương trình cũng sẽ nhận được sự ủng hộ như vậy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.