Quyền Linh khóc tiết lộ thời khó khăn từng làm bảo mẫu

Thu Thủy
Thu Thủy
09/09/2024 13:54 GMT+7

Sau 20 năm mới trở lại với điện ảnh trong phim 'Hai muối', diễn viên - MC Quyền Linh đã có những tiết lộ thú vị về một thời 'mặn hơn muối' trong chương trình 'Lời tự sự'.

Quyền Linh chia sẻ rằng anh từng học diễn xuất, đạo diễn, viết kịch bản… nhưng riêng MC thì chưa từng học. Nhưng rồi sau những vai diễn điện ảnh và cả phim truyền hình cách đây 20 năm, Quyền Linh lại bất ngờ rẽ lối làm MC cho người nghèo trong các chương trình, dự án thiện nguyện.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Nhà tôi ở giữa đồng ruộng, muốn ra đường cái thì băng qua dải ruộng nhỏ… Nói cái nhà thì hơi quá vì ở quê gọi là cái chòi được lợp bằng lá. Mỗi lần gió mưa phải qua nhà khác trú vì sợ sập. Nhà tôi có mẹ và 5 đứa em. Nhà không đủ ăn, lúc rảnh rỗi thì tôi đi mót lúa… Tôi lớn lên trong khó khăn như vậy nên con đường đi học rất gập ghềnh. Lúc nhỏ đi học 7 - 8km và đôi khi phải qua sông, phải trả tiền đò, nhiều khi phải bơi qua sông vì không có tiền…và từ những khó khăn đó tôi cố gắng nỗ lực để thay đổi", Quyền Linh tiết lộ với MC chương trình.

Quyền Linh khóc tiết lộ thời khó khăn từng làm bảo mẫu- Ảnh 1.

Quyền Linh khóc khi chia sẻ trong chương trình Lời tự sự

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nói về cơ duyên bước đến với con đường nghệ thuật, Quyền Linh không quên những tháng ngày ấy: "Tôi nhớ cơ duyên là có một đoàn ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tuyển người. Lúc đó tôi cũng hát cải lương trong các sinh hoạt văn hóa của lớp, trường nên mấy anh chị cứ động viên vào thi, tự nhiên thấy tôi đậu. Mà không biết đậu để làm gì, vì cái từ nghệ sĩ lúc đó mông lung lắm. Tôi lại xuống Mỹ Tho học và lúc đó tôi mới biết trường Sân khấu điện ảnh TP.HCM đang có đợt tuyển sinh ở các trường trên toàn quốc tại miền Nam. Và sau đó tôi thi rồi lọt vào chung kết để tiếp tục lên trường Sân khấu điện ảnh học".

Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh TP.HCM, Quyền Linh rơi vào cảnh thất nghiệp nên phải làm đủ nghề để sống: "Tôi tốt nghiệp vào những năm sân khấu bắt đầu xuống dốc nên thất nghiệp vì các đoàn sân khấu lúc đó ít mà các ngôi sao thời đó chiếm lĩnh hết rồi. Tôi lại tiếp tục đi làm ôsin, dọn dẹp cho những nhà gần trường rồi đi vá xe, đi ra chợ mua những đồ cũ để về kinh doanh lại. Có lúc phụ khuân vác rau củ quả từ Đà Lạt xuống… nên tôi gom những đồ bị dập, hư rồi về gọt rửa sạch đem ra ngoài chợ bán. Nói chung là không có cái gì Quyền Linh chưa làm. Thậm chí tôi còn làm bảo mẫu nữa, có những chị bận việc nhờ đón con, đút cho con chỉ ăn, hay đi đón 2 con cho chị bán bánh mì thịt quay gần trường…".

Quyền Linh khóc tiết lộ thời khó khăn từng làm bảo mẫu- Ảnh 2.

Diễn viên Quyền Linh trong phim Người Hà Nội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng trong Lời tự sự, Quyền Linh khóc nghẹn khi nói về quãng thời gian tập tễnh làm MC chỉ với mục đích kiếm tiền gửi về cho mẹ để làm những cột bê tông trong nhà: "Tôi nghĩ mỗi giai đoạn có sự chuyển mình mà tôi không biết được. Thật ra lúc đó tôi mê tiền chứ không phải dẫn chương trình vì có chương trình là tôi lao vào dẫn để có tiền đóng tiền trọ, gửi tiền về quê làm cái cột nhà. Trong đầu tôi lúc đó là làm có tiền gửi về để mẹ làm được nhiều cột nhà bằng bê tông càng tốt. Cái nhà của tôi ở quê hình thành trong những lần như vậy. Thực sự lúc đó mình không có mong nổi tiếng. Cứ có tiền là mình nhận. Mình đâu biết MC khó như vậy, có lần mình dẫn xong bị chửi quá trời, ba ngày sau bị đuổi vì dẫn dở quá".

Nói thêm với MC chương trình Lời tự sựnghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ rằng bản thân anh từng quên đi mình là diễn viên, nghệ sĩ, cứ tưởng mình là người nông dân như cũ khi gắn bó với với công việc MC suốt 20 năm trong các chương trình, dự án cho người nghèo. "Rồi đùng một phát tôi trở lại đóng phim Hai muối. Hai muối nó mặn như cuộc đời của Quyền Linh, thậm chí cuộc đời của Quyền Linh còn mặn hơn muối".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.