Quyền Linh ngưỡng mộ hôn nhân của đại tá bên vợ là nhà giáo ưu tú

12/06/2024 10:38 GMT+7

Tập 5 chương trình 'Hôn nhân tuyệt vời' cùng MC Quyền Linh mang đến câu chuyện nhiều cảm xúc của cặp vợ chồng đều ở tuổi U.80. Dù trải qua bao thăng trầm, họ vẫn nắm chặt tay nhau với mong ước cùng sống đến răng long, đầu bạc.

Quyền Linh ngưỡng mộ hôn nhân của đại tá bên vợ là nhà giáo ưu tú- Ảnh 1.

Hôn nhân của đại tá Phan Oánh và nhà giáo ưu tú Đặng Thị Dương khiến Quyền Linh ngưỡng mộ

Chụp màn hình

Tập 5 chương trình Hôn nhân tuyệt vời lên sóng do MC Quyền Linh và Thanh Vân Hugo dẫn dắt, chào đón cặp vợ chồng Phan Oánh (75 tuổi) và Đặng Thị Dương (76 tuổi). Cặp vợ chồng với một tình yêu lớn dành cho gia đình và hội họa, mang đến câu chuyện tình yêu của cô sinh viên phải lòng anh bộ đội. Gắn bó hơn 40 năm, họ cùng vượt qua những gian nan trong cuộc sống nhờ tình yêu và tình bạn, nắm tay nhau đi ngót nghét gần hết cả một đời.

Ông Oánh là đại tá về hưu, hiện là họa sĩ. Những tác phẩm đề tài chiến tranh, cách mạng của ông luôn để lại ấn tượng sâu sắc với người xem, có thể kể đến như Bản Sonate Mậu Thân, Ký ức Trường Sơn, Một thời rừng Sác, Ngã ba Đồng Lộc... Còn bà Dương là nhà giáo ưu tú với 30 năm công tác giảng dạy, góp phần đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ hiện nay.

Quyền Linh ngưỡng mộ hôn nhân của đại tá bên vợ là nhà giáo ưu tú- Ảnh 2.

Cặp vợ chồng có chung đam mê hội họa nên món quà đầu tiên họ tặng nhau là những khung tranh

Chụp màn hình

Theo chia sẻ, đôi vợ chồng gặp nhau tại trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Ngày đó, ông Oánh là bộ đội, được cử đi học mỹ thuật, còn bà Dương là sinh viên của trường. "Chắc mọi thứ đều là duyên, số phận phải thế. Năm đó tôi đi tập quân sự, lúc đó ông ấy được cử làm chính trị viên trong khóa tập quân sự. Khi đi ngang chỗ tôi thì ông ấy mượn súng để ngắm bắn, hướng dẫn tôi ngắm sao cho chuẩn. Biết nhau 3 năm, ông ấy mới tặng tôi khung tranh để tỏ tình rồi mới quen", nhà giáo ưu tú Đặng Thị Dương kể.

Sau thời gian gắn bó, đến khi ra trường họ mới nên duyên vợ chồng vào năm 1982. Ông Oánh kể thời đó, để có tiền tổ chức đám cưới, cả hai phải vẽ truyện tranh thiếu nhi bán kiếm tiền. "Ngày đó còn khó khăn, phấn đấu mãi mới có 2 chỉ vàng. Tôi quê ở Hải Phòng nên vào TP.HCM gần như không có họ hàng, chỉ tự mình phấn đấu. Còn nhà bà ấy cũng không có điều kiện, mọi thứ đều từ hai bàn tay làm nên", đại tá về hưu chia sẻ.

Quyền Linh ngưỡng mộ hôn nhân của đại tá bên vợ là nhà giáo ưu tú- Ảnh 3.

Quyền Linh thích thú trước bức tranh vợ chồng ngồi bên nhau trò chuyện của bà Dương

Chụp màn hình

Tiết lộ về cuộc sống hôn nhân, bà Dương cho biết vì bản thân sinh ra ở TP.HCM, còn chồng quê Hải Phòng, khác biệt vùng miền, văn hóa đôi khi cũng xảy ra bất đồng. Trong khi đó, ông Oánh cũng tự nhận bản thân khá khó tính. Dù vậy, vợ luôn biết cách dung hòa, làm dịu mâu thuẫn. Chính sự yêu thương, trân quý nhau đã giúp đôi vợ chồng cùng nắm tay đi ngót nghét gần hết cả cuộc đời. Đại tá - họa sĩ Phan Oánh chia sẻ: "Tính tôi thì gia trưởng và khó tính, nhưng tính cách của cô ấy khiến tôi không thể nóng giận được. Tôi là người lính, rất quyết đoán và khó tính, còn cô ấy luôn nhẹ nhàng, dịu dàng. Dù vậy, chúng tôi luôn tôn trọng sự khác biệt của nhau để gắn kết như một sợi dây cáp bền chặt đến ngày hôm nay".

Gần 50 năm gắn bó, tổ ấm của cặp vợ chồng họa sĩ có hai người con. Hiện tại, con trai và con dâu ông Oánh đều làm việc liên quan đến hội họa. Ở tuổi xế chiều, đôi vợ chồng già luôn hạnh phúc từ những điều bình dị. Mỗi ngày, họ đều vẽ tranh, đi chợ, nấu ăn, dành thời gian nói chuyện, đi du lịch cùng nhau.

Cuối chương trình, nhà giáo ưu tú Đặng Thị Dương mang đến bức tranh vẽ vợ chồng già trong tương lai, với mong ước sống với nhau đến răng long, đầu bạc. Lắng nghe câu chuyện tình yêu, hôn nhân hơn 40 năm của cặp vợ chồng, Quyền Linh và Thanh Vân Hugo nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nam MC nói thêm: "Mong rằng cô chú sẽ giống như bức tranh này, sống đến răng long, đầu bạc. Về già mình kể chuyện nhau nghe, kể cho con cháu nghe qua những bức tranh...".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.