CUỘC CHIẾN CHƯA NGÃ NGŨ
Dù thắng Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt đi tại Kuala Lumpur, nhưng HLV Kim Sang-sik hiểu rõ: Đội tuyển VN chưa nắm tấm vé vào chung kết ASEAN Cup. Ông Kim và học trò còn một chướng ngại trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ hôm nay 19.8, nơi VN chiếm ưu thế, nhưng vẫn phải vượt qua 90 phút hứa hẹn không dễ dàng, trước một "Mãnh hổ" đã ở thế chân tường và không còn gì để mất.

HLV Kim Sang-sik và Xuân Mạnh tại buổi họp báo trước trận tái đấu Malaysia
Ảnh: MINH TÚ
Bởi vậy, không có màn ăn mừng nào diễn ra sau bán kết lượt đi. Ông Kim yêu cầu học trò ngủ sớm, hồi phục và tích lũy thể lực tốt vì khó khăn còn ở phía trước. Ngay khi trở về Hà Nội, đội tuyển VN đã họp đội để phân tích băng hình.
"Ở trận lượt đi, chúng tôi gặp khó với các tiền đạo cánh của Malaysia, khi để họ khoan phá vào hai biên, tạo ra cơ hội từ hành lang cánh. Đội phải phân tích và cải thiện trong cả tấn công lẫn phòng ngự, đặc biệt ở cánh, thông qua các buổi tập chiến thuật. VN cần phòng ngự tốt và cũng cần đa dạng các bài đánh biên nhiều hơn", HLV Kim Sang-sik trả lời Thanh Niên về những "hạt sạn" đấu pháp mà ông gom nhặt từ trận thắng Malaysia.
2 năm qua, đội tuyển VN bất bại 23 trận, đoạt chức vô địch ASEAN Cup 2024 với số chiến thắng kỷ lục (7 trận) và lần đầu toàn thắng tại vòng loại Asian Cup. Sau quãng thời gian khủng hoảng, VN đã trở lại, nhưng cũng kéo theo đòi hỏi của giới chuyên môn và người hâm mộ ngày càng cao. HLV Kim Sang-sik hiểu rõ điều đó, khi luôn mở đầu mọi cuộc họp báo với lời hiệu triệu "thắng vì CĐV". Chiến lược gia Hàn Quốc không ngừng nâng tiêu chuẩn đội tuyển VN.
Tại buổi họp báo, ông Kim tuyên bố khái niệm "chủ quan" không tồn tại ở đội tuyển VN. "Chúng tôi phải biết mình thiếu ở đâu và cải thiện trong từng buổi tập", HLV sinh năm 1976 nhấn mạnh. Ông Kim muốn học trò quên đi lợi thế đã có tại Kuala Lumpur, để bước vào màn tái đấu với tâm thế như chưa từng có gì. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cũng khẳng định: "Đội tuyển VN sẽ luôn ra sân với tinh thần quyết thắng, chúng tôi phải thắng Malaysia ở bán kết lượt về".
12 năm trước, VN từng thua Malaysia với tỷ số khó tin 2-4 ở lượt về ASEAN Cup 2014, dù đã thắng 2-1 ở lượt đi. Hơn 1 thập niên trôi qua, bóng đá VN đã bản lĩnh, dạn dày hơn, nhưng tiếng gọi lịch sử còn nguyên giá trị, nhắc nhở thầy trò ông Kim phải giữ vững đôi chân trên mặt đất và tập trung đến giây cuối cùng.
MALAYSIA KHÔNG BUÔNG XUÔI
Thất bại 0-2 ở lượt đi khiến HLV Tan Cheng Hoe và hậu vệ Aysar Hadi bước vào buổi trả lời báo chí ngày 18.8 với tâm trạng nặng trĩu. Malaysia thua 10 trong 11 trận gần nhất gặp VN. Với cá nhân HLV Tan Cheng Hoe, ông cũng chỉ có một trận hòa cùng Malaysia khi đối đầu VN (2-2 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2018).
Tuy nhiên, ông Tan Cheng Hoe tin vào bất ngờ, khi hồi đáp thống kê về chuỗi bất bại của VN mà Thanh Niên đưa ra bằng thông điệp: "Malaysia biết có số liệu VN bất bại, nhưng nhiều thứ có thể thay đổi trong bóng đá. Malaysia có sự tự tin và động lực. Là HLV, tôi không chỉ nhìn vào quá khứ, mà phải cố gắng để thay đổi lịch sử cũng như số liệu mà bạn đã nêu. Tôi muốn cầu thủ tập trung vào trận đấu. Họ phải tích lũy, tiến bộ và phát triển".
HLV Tan Cheng Hoe khẳng định "không thể chỉ nhìn về quá khứ", nhưng vẫn muốn lấy chiến thắng vang dội 4-2 trước VN cách đây 12 năm làm động lực truyền cảm hứng cho học trò. "Sau nhiều năm, lực lượng của Malaysia đã thay đổi. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, nếu chúng tôi giữ được sự tập trung thì chúng tôi có thể ghi bàn. VN có nhiều cầu thủ giỏi, chiến thuật tốt, nhưng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. Chẳng có bí quyết nào cả, chỉ phải tập trung để có kết quả tốt nhất mà thôi", ông Tan nói.
Thăm dò ý kiến
Dự đoán kết quả bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Bình luận (0)