Quỳnh Thi kể chuyện đóng phim "39 độ yêu"

20/06/2005 15:13 GMT+7

Trong hồ sơ để casting nhân vật của phim 39 độ yêu, Quỳnh Thi gửi một tập hình "tả" đúng cá tính của cô: lạnh lùng, sành điệu vì nghĩ đơn giản rằng, được đóng những vai giống mình sẽ dễ hơn. Nay thì Quỳnh Thi đã có những ý nghĩ khác lúc trước, chỉ sau vai đầu tiên trong điện ảnh.

* Quỳnh Thi đóng đoạn nào trong phim khi casting cho vai của mình?

- Lúc đầu em casting cho cả 2 vai: Lan và M.M (về sau vai này được giao cho Đinh Y Nhung). Khi em đóng thử đoạn Lan vừa lo lắng cho bạn (họ chơi chung một nhóm) và chứng kiến cảnh Steven cũng đang lo lắng cho Trang, lúc cô ấy bị bắt cóc, trong khi Lan đang thầm yêu Steven, một sinh viên người Singapore. Những giọt nước mắt và thái độ chứa đựng sự hờn ghen nhưng Lan phải kìm nén, làm mọi người nghĩ Lan chỉ thương bạn đã giúp em được nhận vai Lan.

* Cảnh quay nào để lại ấn tượng nhiều nhất cho Thi?

- Lúc ở bệnh viện, khi cô biết mình không thể sống được mà vẫn phải giấu mẹ không muốn cho mẹ buồn. Tình yêu thương mẹ trào lên khi sắp phải rời xa... Với em có lẽ không thể quên được tâm trạng hạnh phúc khi được người mà mình thầm thương trộm nhớ bao lâu cầu hôn, nhưng lại thương khi anh lại không biết người mình yêu không còn sống được bao lâu nữa. Cảm xúc ùa đến như muốn bóp nghẹn trái tim Lan. Những điều ấy Thi chưa hề nếm trải trong đời.

* Diễn xuất khi làm người mẫu có khác với khi đóng phim không?

- Hai bên giống nhau là phải có cảm xúc. Cảm xúc khi làm người mẫu có thể dừng lại, nếu không, người chụp ảnh theo không kịp. Ở phim, cảm xúc phải liên tục theo diễn biến tâm lý nhân vật. Vì vậy, đóng phim khó hơn nhiều chứ, đòi hỏi diễn viên phải nhạy.

* Bây giờ thì Quỳnh Thi có còn khư khư giữ ý định là "phải cho tôi vai giống tôi, tôi mới diễn được" không?

- Hết rồi! Em thấy đóng vai phải khác mình sẽ thích hơn và thử thách được bản thân, bắt mình phải cố gắng, phải nỗ lực không ngừng.

* Quỳnh Thi đến với nghề người mẫu như thế nào?

- Nhà em ở Vũng Tàu nhưng em hay theo chị và bạn bè lên Sài Gòn chơi. Một lần đang ngồi với bạn, em được các chị trong báo Tiếp thị và Gia đình mời chụp hình. Em từ chối vì có quen làm đâu, bạn bè thúc mãi thì cứ làm xem sao. Thế là từ đó theo luôn. Hiện nay em tham gia trình diễn ở CLB Hoa học đường, học Anh Văn, học nhạc nhưng vẫn thích điện ảnh nhất.

* Học nhạc... ừm, để rẽ ngang chứ gì?

- Không rẽ ngang, vẫn đi thẳng nhưng thêm nghề: hát. Chú Chánh Tín, chị Ngọc Hiệp cả anh Chung nữa, ai cũng ủng hộ khi em có ý định này.

* Học hát, lại phải học vũ đạo. Thế thì vóc dáng ca sĩ Quỳnh Thi lại càng tuyệt hơn!

- Bình thường em vẫn tập thể dục thẩm mỹ, đi bơi. Có được vóc dáng đẹp, giữ được nó càng khó hơn và không có con đường nào khác ngoài thể dục thể thao. Học vũ đạo cũng chỉ là góp phần hình thành một phong cách biểu diễn.

Theo PN&TT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.