"Lần đầu đến đây, mỗi khi nghe tiếng còi hụ inh ỏi, mình cứ hiểu lầm là tiếng còi xe chữa cháy như ở Sài Gòn, nhưng không phải vậy, đó là tiếng còi cho người dân ở đảo biết đến giờ làm việc hoặc giờ nghỉ hằng ngày - chuyện lạ đầu tiên" - Minh Trung, một 8X chuyên du lịch "bụi" cho biết.
Để di chuyển từ đất liền ra Côn Đảo, thay vì đi máy bay với giá vé khoảng 630.000 đồng/người, Trung và 2 người bạn đồng hành của mình đã mua vé tàu thủy với giá 150.000 đồng/người để tiết kiệm chi phí. "Ngoài này cái gì cũng đắt hơn ở Sài Gòn, mua miễn trả giá, còn chi phí nhà nghỉ thì cũng nặng không kém nên tụi mình chọn phương tiện tàu thủy để đỡ tốn. Nhờ thế mới ở được nhiều ngày trên đảo, như vậy mới đúng chất "ta ba lô" chứ!" - Khánh Chuyên, sinh viên (SV) trường ĐH dân lập Hồng Bàng, một trong hai người bạn đồng hành của Trung lém lỉnh nói.
![]() |
|
Tâm, đang học lớp 10 ở Cần Thơ, mỗi khi hè đến lại ra Côn Đảo học sửa xe và tranh thủ đi vá xe lưu động - Ảnh: Trí Quang |
Vừa đặt chân xuống Côn Đảo, sau khi lo chỗ ngủ nghỉ, cả ba lại thuê xe máy chạy thẳng ra Nghĩa trang Hàng Dương, nơi đặt mộ chị Võ Thị Sáu và các anh hùng liệt sĩ như Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong... "Người ta bảo ai ra Côn Đảo cũng phải ghé thăm mộ chị Sáu trước rồi đi đâu thì đi" - Tâm Anh, cùng đi với Trung và Chuyên giải thích.
Rời điểm đến đầu tiên, "đoàn" du lịch 3 người lại ghé thăm các "chuồng cọp, chuồng bò" tại khu Di tích lịch sử cách mạng Côn Đảo, đó là những từ ngữ dùng để gọi tên các loại nhà tù hết sức man rợ do thực dân Pháp dựng nên. "Mình đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về một nữ tù đã tự mổ bụng cắt một phần ruột của mình ném mạnh vào mặt tên cai ngục" - Trung xúc động kể.
Đang tiếp tục bon bon trên con đường sát biển để thưởng ngoạn cảnh đẹp thì bỗng một trong hai chiếc xe của nhóm Trung bị xẹp lốp. "Yên tâm đi, không phải dắt bộ đâu!" - Trung tự tin lên tiếng trước vẻ mặt ngạc nhiên của 2 bạn đồng hành rồi móc điện thoại ra bấm số và gọi. Đúng 5 phút sau, một cậu bé chừng 15 tuổi xuất hiện với hàng đống đồ nghề lỉnh kỉnh trên tay và bắt đầu "tác nghiệp"... vá xe. Chỉ 15 phút, lốp sau lại căng cứng ngon lành. "Lúc trước ra đây, mình cũng bị như vậy và được người ta mách nhỏ mới biết số điện thoại của đội vá, sửa xe lưu động này đó chứ! Ở đảo này, đi bất cứ đâu, hễ hư xe thì cứ bấm số gọi người ta đến sửa ngay. Bây giờ tụi mình chuẩn bị tinh thần ra hòn chơi thôi!" - Minh tỏ vẻ kinh nghiệm.
Vào mùa hè, du khách thường tìm đến hòn Bảy Cạnh, không những vì đây là hòn vừa gần đảo chính, có bãi tắm đẹp mà còn có nhiều rùa lên đẻ nhất trong các hòn xung quanh. "Để ra được hòn tham quan, tụi mình phải liên hệ thuê ghe của Vườn quốc gia Côn Đảo. Ra hòn Bảy Cạnh, lần đầu tiên mình được coi rùa đẻ và ngắm được các vì sao nổi lềnh bềnh trên biển, lấp lánh và đẹp không khác gì sao trên bầu trời đêm" - Tâm Anh, thành viên nữ duy nhất trong nhóm thích thú kể. Khánh Chuyên bồi thêm một câu: "Nếu ai ra hòn để biết thế nào là sao trên biển thì nhớ mang đồ ăn nhiều nhiều một chút vì nếu trời giông lớn, không có thuyền đưa về đảo lớn thì dễ làm Robinson trên đảo hoang lắm đấy!".
Trí Quang

Bình luận (0)