Phim Giá mua một thượng đế được nhà biên kịch Châu Thổ viết dựa trên một nhân vật rất nổi tiếng ở xứ dừa Bến Tre, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, sống và dám làm hết mình với những hoài bão lớn. Kịch bản Giá mua một thượng đế đã được Hội đồng duyệt kịch bản quốc gia chọn lựa và là bộ phim cuối cùng của Hãng phim Giải Phóng được Nhà nước trợ giá sản xuất.
Phim kể về Sáu Mân (Việt Trinh) - một phụ nữ Bến Tre đã gánh lấy trách nhiệm giữ gìn, phát triển xưởng sản xuất kẹo dừa từ bao đời của người cha quá cố, từ đó cô phải vượt qua bao sóng gió thử thách của cuộc đời để phát triển xưởng kẹo dừa thành một công ty làm ăn thành đạt với hơn 300 mặt hàng làm ra từ cây dừa, một hình mẫu doanh nghiệp trong thời kỳ đổi mới của đất nước.
Bộ phim có đề tài hay, những chi tiết trong cuộc đời thực của nhân vật có thể triển khai thành một tác phẩm hấp dẫn, và trong chừng mực nhất định, Giá mua một thượng đế đã xây dựng được câu chuyện về cuộc đời sóng gió của Sáu Mân. Thế nhưng, các nhà làm phim cũng hơi quá sa đà vào những tình huống éo le: Chồng Sáu Mân là Hoàng (diễn viên Phương Bằng) không những không đồng lòng gầy dựng sự nghiệp mà đi lấy một người đàn bà khác, tìm mọi cách chiếm đoạt gia sản của Sáu Mân, làm giả kẹo dừa mang nhãn hiệu của Sáu Mân để tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc..., rồi luật sư Tú (Minh Tiệp thủ vai) tán tỉnh con gái Sáu Mân là Thạch Thảo (Lý Nhã Kỳ) vì muốn lấy số tiền 30.000 USD do bà Hoa (vợ sau Hoàng) thuê để lấy bí kíp gia truyền sản xuất kẹo... Quá nhiều đường dây, tình tiết phụ đan xen đã làm câu chuyện xa rời chủ đề chính.
Điều làm nhiều người xem phim băn khoăn là kỹ thuật của phim quá kém, lý do là kinh phí quá ít ỏi: chỉ trên dưới một tỉ đồng. Vì vậy, dự đoán số phận của Giá mua một thượng đế cũng sẽ không khác nhiều bộ phim truyện Việt Nam có "hoàn cảnh" tương tự: sau một vài suất công chiếu không thu hút người xem, sẽ phải ngậm ngùi vào kho...
Trâm Anh
Bình luận (0)