Theo hồ sơ tại tòa thì đúng vào giờ phút trang trọng nhất, chiếc áo cưới bỗng rách toạc một đường ngang và rơi một phần xuống đất, để lộ nguyên cặp mông của nhân vật chính. Cô dâu xấu hổ bật khóc, các con chiên ngồi dưới sững sờ, còn vị linh mục chẳng biết phải ứng xử ra sao, đành cố kết thúc thật nhanh để chạy vào trong! Chẳng hiểu sao đến nay cô dâu mới quyết định ra tòa đòi bồi thường 40.000 USD, số tiền gấp 10 lần giá trị chiếc áo cưới ngày nào. Chẳng biết có phải sự cố này là điềm chẳng lành không mà cô dâu chú rể ngày nào giờ đây đã ly thân.
Đoan Nhật
Bình luận (0)