Rất đời với Tình yêu còn mãi

08/08/2006 22:50 GMT+7

Phim không có những tình tiết bất ngờ, kịch tính, nhưng khán giả như bị cuốn theo những thăng trầm trong cuộc đời của mỗi nhân vật.

Thục Trinh (Bảo Trân đóng) mồ côi từ nhỏ. Sơn (Quang Trí) cũng bị mẹ bỏ rơi khi vừa mới chào đời. Gia đình Lê (ca sĩ Việt Quang đóng) tan vỡ, mẹ phải vào viện tâm thần. Và Mơ (Nguyệt Ánh) bị khuyết tật... Những mảnh đời bất hạnh đã gặp nhau, cùng dìu dắt nhau trong cuộc mưu sinh. Họ làm đủ nghề để nuôi dưỡng mơ ước được học thành tài. Sơn đạp xích lô, Mơ đi bán vé số, Lê làm nghề bốc vác, chỉ có Thục Trinh là chọn một lối đi hoàn toàn khác, một lối đi sai lầm nhưng cô vẫn đáng thương hơn là đáng trách, bởi cuộc sống của cô đã quá nhiều sóng gió.

Thời thơ ấu của Thục Trinh được tái hiện thật rõ rệt chỉ bằng những cảnh quay ngắn ngủi. Điều đó để thấy rằng cái ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh thật mong manh. Hai đứa trẻ vừa mới đùa vui với cha trên ghe, ngay sau đó là hình ảnh chúng ôm nhau khóc trong mưa, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía biển, đủ để người xem hiểu rằng người cha đã mãi mãi không trở về sau cơn bão. Rồi cũng chỉ sau một đêm mưa giông, hai chị em Thục Trinh đã lạc mất nhau. Những cảnh quay ngắn nhưng dễ dàng lấy nước mắt của khán giả bởi những nỗi đau rất thật.

Người ta vẫn thường nói vui "phim mà!" để cho qua những tình tiết vô lý thường thấy trên nhiều phim khác, nhưng với phim Tình yêu còn mãi, người ta lại cười chua chát bảo "đời mà!" trước những bất hạnh của nhân vật. Đó là khi Sơn đuổi theo bọn cướp và bị chúng đâm vào bụng, khi Lê bị "dân anh chị" hiếp đáp, đánh tả tơi trong chợ đầu mối, khi Mơ bị bọn ăn chơi bắt cóc đưa vào khu đất hoang trong một lần đi bán vé số về khuya, và khi Trinh bị người chồng hờ bỏ rơi với cái bào thai ngày một lớn. Nỗi đau của nhân vật trên phim cứ khắc khoải trong tim người xem.

Tình yêu còn mãi (do TFS sản xuất đang chiếu trong chương trình Tạp chí văn nghệ vào sáng chủ nhật hằng tuần; đạo diễn: Nguyễn Lê Dũng) là bộ phim truyền hình chân thực như cuộc sống. 7 tập phim đi qua, cuộc đời của những nhân vật cũng trải qua biết bao thăng trầm. Liệu rồi Trinh có tìm được hạnh phúc khi đã bắt đầu làm mẹ? Mơ có đủ can đảm đối diện với quá khứ của mình mà chấp nhận tình yêu của Lê? Và Sơn có tha thứ cho người mẹ năm xưa đang muốn nhận lại núm ruột của mình? Câu trả lời không chỉ dành cho những nhân vật trong các tập phim tiếp theo, mà cho tất cả chúng ta...

Tiểu Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.