Chúng tôi đã "đến" với nhau như một sự tất nhiên. Sau lần gặp nhau đó, chúng tôi thường liên lạc với nhau. Tôi không thể nói rằng tôi không còn yêu chồng, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận một sự thật là tôi đang yêu người ấy vô cùng, yêu trong câm lặng, khắc khoải, nhớ nhung. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều không bao giờ muốn đánh đổi những gì mà chúng tôi đang có, vì bản thân lẫn vì những người thân bên mình.
Tôi cũng hy vọng anh rằng đừng đánh đổi những gì anh đang có, dù biết nó chưa thực sự trọn vẹn. Tôi không nghĩ ngoại tình như mình bây giờ là tốt, nhưng tình yêu không giống như chiếc xe, muốn dừng là có thể thắng lại ngay lập tức. Tuy nhiên, rồi chúng ta sẽ trở về được đúng vị trí của mình, nếu biết kiềm chế cảm xúc và sống có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình cũng như những người liên quan. Tôi nghĩ vậy, và cũng mong anh chớ quá nôn nóng.
Hoa Trân
Bình luận (0)