Rơi từ lầu 10, bé 4 tuổi thoát chết hy hữu

27/10/2014 17:56 GMT+7

(TNO) Việc cháu Đặng Gia Nam (4 tuổi) may mắn thoát chết khi té từ lầu 10 xuống đất xảy ra cách đây 2 ngày nhưng nhiều người tại chung cư 109 Nguyễn Biểu (phường 1, quận 5, TP.HCM) vẫn còn bàng hoàng.

 
Chung cư 109 Nguyễn Biểu, nơi cháu bé 4 tuổi không may bị rơi xuống đất

Theo bà Bùi Thị Nhung, bà nội cháu Nam, trưa 25.10, do lo nấu nướng, không để mắt đến Nam nên cháu đã leo lên ghế chòm qua cửa sổ phơi đồ trong nhà, nằm ở lầu 10 của chung cư, và rơi xuống đất.

Khi bà trở ra đã không thấy cháu đâu nữa. Bà Nhung nhìn xuống đường thì hốt hoảng khi thấy Nam đã rơi xuống và nằm bất động trên khoảng đất trồng hoa của chung cư. “Lúc đó tay chân tôi bủn rủn, chỉ biết chạy thang bộ từ tầng 10 xuống đất để cứu cháu mà không còn biết gì”, bà Nhung kể lại.

Lúc cháu Nam rơi xuống đất người dân xung quanh đã có mặt kịp thời để đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo gia đình bé Nam sức khỏe của bé đã ổn định, ăn uống, đi lại bình thường. Hiện cháu Nam đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi.

Tin, ảnh: Phạm Hữu

>> Một vận động viên té lầu nguy kịch
>> Điện giật té lầu, 1 người tử vong
>> Té lầu, 1 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.