Rộn ràng chợ quê Sấu Giá ngày tết

20/01/2023 15:37 GMT+7

Những ngày cuối năm, chợ Sấu Giá (xã Dương Liễu, H.Hoài Đức, Hà Nội) họp ở triền đê sông Đáy luôn tấp nập người mua kẻ bán, không khí sắm tết rộn ràng một vùng ven đô.

H.Hoài Đức nằm ở phía tây Hà Nội, những năm gần đây có tốc độ đô thị hóa nhanh. Dù vậy, nét văn hóa ngày tết nơi đây không vì thế mà mai một, thậm chí kinh tế khấm khá càng khiến đời sống tinh thần của người dân càng được nâng cao hơn.

Đi chợ quê Sấu Giá cuối năm để cảm nhận rõ không khí tết miền Bắc, tết quê, tết xưa... đã trở thành thói quen của nhiều người.

Chợ quê Sấu Giá

đan hạ

Chợ quê làng Sấu Giá họp từ gà gáy tinh mơ, không khí hối hả mua sắm chuẩn bị cho ngày tết cổ truyền là nét rất đặc trưng của người dân nơi đây.

Chợ không lớn, các sạp hàng bên trong bày bán đủ thứ, từ quần áo, giày dép, đồ khô, bát đĩa, ấm chén đến quầy hàng rau củ quả, thịt tươi… Trong chợ còn có các hàng ăn vặt như bún chả, bánh rán, chè… chuối, bưởi, cau, trầu… được người bán đặt ngay dưới đất. Không chỉ có người dân xã Dương Liễu, chợ còn thu hút người dân các xã, huyện lân cận đến bán mua.

Xếp từng lá trầu không, lau từng quả cau bày lên chiếc mẹt, bà Nguyễn Thị Tình cho biết đã bán cau tại chợ này được gần chục năm. “Năm nào tôi cũng đi những phiên chợ cuối cùng của năm, cau trồng ở vườn nhà, trầu cũng thế, tôi chỉ chọn những lá đẹp nhất, tươi nhất để khách mua bày bàn thờ gia tiên”, bà Tình nói.

Bà Tình kể, đến chợ từ hơn 5 giờ sáng 29 tết thì chợ đã đông vui tấp nập rồi. “Đến chợ ngoài bán hàng còn được tận hưởng cái cảm giác tết, không khí tết. Ở quê bây giờ cũng khác trước, người ta giàu có hơn nên tết với người già không còn vui như xưa, nhưng năm nào đi chợ Sấu Giá tôi vẫn cảm nhận được không khí tết cũ”, bà Tình bày tỏ.

Xếp những nải chuối lên tấm bạt cũ, bà Thu kể, chục năm nay năm nào ngày 29 tết cũng bán chuối ở chợ Sấu Giá. “Người đến chợ này không chỉ có dân ở làng Sấu, làng Giá hay xã Dương Liễu, người các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Hà Đông… cũng đến chợ rất đông nên dễ bán lắm”, bà Thu bày tỏ.

Từ sáng sớm 29 tết, không khí mua bán tại chợ Sấu Giá đã tấp nập, nhộn nhịp. Những hình ảnh chân phương đúng với không khí một phiên chợ quê.

Đan hạ

Lạt giang để gói bánh ngày tết

Đan hạ

Hàng thịt, hàng hoa quả ở ngay lối vào chợ. Chị Thủy, người bán thịt, cho biết những ngày sát tết, mỗi ngày chị bán hết gần 3 con lợn

Đan hạ

Bưởi, khế và các loại quả trồng ở vườn nhà được người dân mang ra chợ bán

Đan hạ

Bà Thu bán chuối ở chợ tết đã được ngót chục năm. Đến chợ từ sáng sớm, bà bày chuối trên tấm bạt để bán.

Đan hạ

Chuối quê được trồng ở vườn nhà, bán cho người dân về bày mâm ngũ quả. Theo người bán, những nải chuối có số quả lẻ được chuộng hơn.

Đan hạ

Khu bán hoa tươi...

Đan hạ

... lúc nào cũng tấp nập khách mua

Đan hạ

Những cành đào nhỏ được bán với giá khoảng 150.000 - 200.000 đồng được nhiều người hỏi mua

Đan hạ

Người dân mua cau, trầu về cúng tết

Đan hạ

Bà Tình bán cau, trầu ở chợ đã được chục năm. Bà nói năm nào cũng đi chợ Sấu Giá ngày sát tết.

Đan hạ

Ngoài đào cành thì tại chợ cũng bán đào cây. Theo anh Phạm Văn Tùng, người bán đào, năm nay những chậu nhỏ giá khoảng 100.000 - 200.000 đồng/chậu được ưa chuộng hơn chậu lớn

Đan hạ

Niềm vui khi mua được cây quất ưng ý với giá 180.000 đồng

Đan hạ

Hàng hoa giả với nhiều mẫu mã

Đan hạ

Hàng thư pháp, câu đối tết cũng thu hút người mua

Đan hạ

Mua một lá cờ về cắm tết, anh Trần Minh Tâm cho biết nhà ai ở làng anh cũng cắm cờ. Năm nay, lá cờ của gia đình đã cũ nên anh mua một lá cờ mới

Đan hạ

Đứng chọn mua đồ trang trí cây đào, cây quất, anh Phú cho biết mua về trang trí để có không khí ngày xuân

Đan hạ

Chợ họp ở triền đê, sôi động và nhộn nhịp

Đan hạ

Nhiều người mua mía về bày ban thờ

Đan hạ

Có người mang cả xe to đi chở đào, quất

Đan hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.