Ronaldo chơi ‘siêu tệ’ nhưng vẫn… ghi bàn từ phạt đền, Al Nassr bám sát ngôi đầu

Văn Trình
Văn Trình
28/09/2024 00:31 GMT+7

Có màn thể hiện không tốt trước Al Wehda ở vòng 5, giải Saudi Pro League rạng sáng 28.9 nhưng Ronaldo vẫn kịp ghi bàn thắng trên chấm phạt đền, giúp Al Nassr giành chiến thắng 2-0.

Sau khi sa thải HLV Luis Castro, thay thế bằng HLV Stefano Pioli, Al Nassr đang thi đấu dần khởi sắc. Hai trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Stefano Pioli Al Nassr toàn thắng và đặc biệt đều là những trận trên sân khách. Ronaldo vẫn là ngôi sao được chú ý nhất và nhà cầm quân người Ý thừa nhận, anh chính là cầu thủ quan trọng nhất của Al Nassr vào lúc này. HLV Stefano Pioli muốn dùng Ronaldo ở những trận đấu quan trọng là Saudi Pro League và AFC Champions. Chính vì thế, vào giữa tuần, khi Al Nassr chạm trán với Al Hazem ở King's Cup (Al Nassr thắng 2-1), Ronaldo đã được nghỉ ngơi.

Ronaldo chơi ‘siêu tệ’ nhưng vẫn… ghi bàn từ phạt đền, Al Nassr bám sát ngôi đầu- Ảnh 1.

Ronaldo được trở lại đội hình chính của Al Nassr ở trận gặp Al Wehd

ẢNH: CLB AL NASSR

Trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Wehda, Ronaldo sung sức và được ra sân ngay từ đầu. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chơi cao nhất trên hàng công của đội, hỗ trợ cho anh là Sadio Mané, Ângelo Gabriel và Wesley. Được đánh giá vượt trội nên không khó hiểu khi Al Nassr chơi áp đảo từ đầu trận, kiểm soát bóng 75% và tung ra đến 14 cú đá trong hiệp 1 (gấp 7 lần đối thủ).

Tuy nhiên, Ronaldo là cầu thủ chơi tệ nhất của Al Nassr trong 45 phút đầu tiên, bị chuyên trang thống kê Squawka chấm 6,5 điểm. Tiền đạo 39 tuổi chạm bóng 24 lần và chỉ hoàn thành 12/18 đường chuyền, đạt tỷ lệ 67% - thấp nhất trong đội hình của Al Nassr. Trong 24 lần chạm bóng đó Ronaldo còn để mất bóng đến 10 lần, khiến hàng tiền vệ của Al Nassr phải làm việc vất vả, chống các đường phản công nhanh của đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 17, Ronaldo còn trực tiếp “cướp” cơ hội ghi bàn mười mươi của Wesley khi đứng trước mặt cầu thủ người Brazil, chắn hướng sút dù Wesley đang trong tư thế trống trải.

“Ronaldo có màn thể hiện siêu tệ trong đội hình của Al Nassr trong hiệp 1. Sự kết nối giữa các vệ tinh xung quanh không tốt, khiến Al Nassr loay hoay tìm đường vào khung thành của Al Wehda. Việc Talisca vắng mặt khiến Al Nassr vô hại ở những đường tấn công cánh. Các đường phản công của đội chủ nhà cũng thiếu đi tính đột biến khi Ronaldo quá nặng nề và đơn độc trên hàng công”, tờ Marca viết trong chương trình tường thuật trực tiếp.

Ronaldo chơi ‘siêu tệ’ nhưng vẫn… ghi bàn từ phạt đền, Al Nassr bám sát ngôi đầu- Ảnh 2.
Ronaldo chơi ‘siêu tệ’ nhưng vẫn… ghi bàn từ phạt đền, Al Nassr bám sát ngôi đầu- Ảnh 3.
Ronaldo chơi ‘siêu tệ’ nhưng vẫn… ghi bàn từ phạt đền, Al Nassr bám sát ngôi đầu- Ảnh 4.

Ronaldo thi đấu không tốt nhưng vẫn có dịp ăn mừng khi Ângelo Gabriel (số 20) ghi bàn

ẢNH: CLB AL NASSR

Rất may cho Al Nassr là khi Ronaldo chơi không tốt đội bóng này vẫn tìm được bàn dẫn 1-0 trong hiệp 1. Cầu thủ giúp đội bóng của HLV Stefano Pioli mở tỷ số là Ângelo Gabriel với cú lốp bóng đẳng cấp. Ronaldo cũng phần nào để lại dấu ấn trong pha bóng này khi thực hiện cú đánh gót đẳng cấp, giúp Sadio Mane kiến tạo cho Ângelo Gabriel.

Mọi thứ ở hiệp 2 có phần tốt lên với Ronaldo khi anh tích cực di chuyển, tham gia nhiều hơn vào các pha tấn công của Al Nassr. Nhưng cũng giống hiệp 1, Ronaldo không kết nối được với các đồng đội, nhiều lần để mất bóng. Tưởng chừng như Ronaldo sẽ tiếp tục bế tắc thì đến phút 56, Al Nassr bất ngờ được hưởng phạt đền. Ronaldo được trao cơ hội và khi đối mặt với thủ thành Al-Owaishir, đội trưởng của Al Nassr không mắc sai lầm nào để đưa đội bóng của mình dẫn 2-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 70 mà Ronaldo ghi được cho Al Nassr kể từ khi đặt chân đến Ả Rập Xê Út.

Ronaldo chơi ‘siêu tệ’ nhưng vẫn… ghi bàn từ phạt đền, Al Nassr bám sát ngôi đầu- Ảnh 5.
Ronaldo chơi ‘siêu tệ’ nhưng vẫn… ghi bàn từ phạt đền, Al Nassr bám sát ngôi đầu- Ảnh 6.

Ronaldo thực hiện cú đá phạt đền chính xác, giúp Al Nassr có bàn thắng thứ 2

ẢNH: CLB AL NASSR

Sau bàn thắng của Ronaldo Al Nassr bắt đầu thi đấu chậm, bảo toàn tỷ số. Đội bóng của HLV Stefano Pioli không có nhiều cơ hội trong khoảng 30 phút cuối trận. Pha bóng đáng chú ý nhất của đội chủ nhà diễn ra ở phút 82 khi Ronaldo chuyền bóng cho Sadio Mane ghi bàn. Tuy nhiên, pha lập công này đã không được công nhận vì Ronaldo đã mắc lỗi việt vị. Phía đối diện, Al Wehda không những không thể ghi bàn mà còn kết thúc trận đấu với chỉ 10 người khi đội trưởng Waleed Bakshween nhận thẻ đỏ.

Giành chiến thắng 2-0 trước Al Wehda, Al Nassr vươn lên đứng thứ 2 tại giải Saudi Pro League. Ronaldo cùng các đồng đội có 11 điểm, kém đội dẫn đầu là Al Hilah 1 điểm (Al Nassr thi đấu nhiều hơn 1 trận). Ở trận đấu tiếp theo diễn ra ngày 2.10, Al Nassr sẽ gặp CLB Al Rayyan (Qatar) ở AFC Champions League. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.