Ronaldo được thủ môn đối phương 'tặng quà', đưa Al Nassr vào tứ kết AFC Champions League

Văn Trình
Văn Trình
22/02/2024 05:40 GMT+7

Một tuần sau khi ghi bàn thắng duy nhất ở trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League, Ronaldo tiếp tục tỏa sáng vào rạng sáng 22.2 với bàn thắng ở trận lượt về để giúp Al Nassr vượt qua Al Feiha với tổng tỷ số 3-0.

Tiếp đón Al Feiha trên sân Al Awwal, Al Nassr chào đón sự trở lại của Sadio Mane. Tiền đạo người Senegal thay thế vị trí của Talisca và được xếp chơi ngay sau Ronaldo. Cựu cầu thủ của Liverpool cũng là sự thay đổi duy nhất mà HLV Luis Castro thực hiện so với đội hình ở trận lượt đi.

Như thường lệ, trung tâm của những đường lên bóng phía Al Nassr đều dồn về Ronaldo. Ngoài Sadio Mane, tiền đạo người Bồ Đào Nha còn có sự hỗ trợ đắc lực từ Otavio và Ayman Yahya. Ronaldo có đến 55 lần chạm bóng ở trận gặp Al Feiha và thực hiện thành công 29/35 đường chuyền - đạt tỷ lệ 84%.

Chưa cần Ronaldo lên tiếng, người đồng hương của anh là Otavio đã mang về bàn mở tỷ số ở phút 17. Xuất phát từ đường phất bóng đẳng cấp của Al Khaibari, Otavio có pha chạy chỗ thông minh và đánh đầu ngược đẳng cấp. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận đấu liên tiếp của Otavio.

Ronaldo được thủ môn đối phương 'tặng quà', đưa Al Nassr vào tứ kết AFC Champions League- Ảnh 1.

Otavio mở tỷ số trận đấu

AL NASSR

Sau bàn thắng mở tỷ số của Otavio, Ronaldo có nhiều khoảng trống hơn do Al Feiha thường xuyên dâng cao để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, dấu ấn mà Ronaldo để lại trong hiệp 1 là hai lần ngã trong vòng cấm của đối thủ để tìm kiếm phạt đền. Nhưng trong cả hai tình huống, trọng tài đều quan sát rõ và xua tay từ chối. Phút 36. Ronaldo còn khiến CĐV trên sân Al Awwal tiếc nuối sau khi đánh đầu trúng anh bóng cột dọc một cách đáng tiếc. Trước khi hiệp 1 khép lại, Ronaldo để lại dấu ấn không đẹp khi phạm lỗi với hậu vệ đối phương và nhận thẻ vàng.

Hiệp 2 Ronaldo vẫn chơi nỗ lực nhưng cơ hội vẫn bị tiền đạo người Bồ Đào Nha liên tục bỏ lỡ. Nhưng đến phút 86, Ronaldo bất ngờ nhận món quà từ thủ thành của Al Feiha. Xuất phát từ đường chuyền dài của Brozovic, người gác đền của Al Feiha phán đoán sai tình huống và khiến bóng để chân của Ronaldo. Trước khung thành trống, cầu thủ sinh năm 1985 dễ dàng đệm bóng, ấn định thắng lợi 2-0 cho Al Nassr.

Ronaldo gọi, Messi trả lời: Bản năng săn danh hiệu của những người vĩ đại

Ronaldo tỏ ra vui mừng khi đây đã là bàn thắng thứ 3 trong ba trận liên tiếp của Ronaldo kể từ khi bước sang tuổi 39. Xét rộng ra, cựu tiền đạo của Real Madrid đã có bàn thắng thứ 10 trong 9 trận đấu liên tiếp của Al Nassr. Sau trận đấu, anh cũng đăng dòng trạng thái: "Thật là một đêm tuyệt vời! Chúng ta đã bước sang giai đoạn tiếp theo, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ", để ăn mừng trên trang cá nhân.

Ronaldo được thủ môn đối phương 'tặng quà', đưa Al Nassr vào tứ kết AFC Champions League- Ảnh 2.

Tiếp sau đó là màn trình diễn của Ronaldo

AFP

Chiến thắng 2-0 trên sân Al Awwal cũng giúp Al Nassr đánh bại Al Feiha với tổng tỷ số 3-0 để tiến vào vòng tứ kết AFC Champions League. Đối thủ của Ronaldo và các đồng đội sẽ là đại diện của UAE - Al Ain FC. Ở vòng 16 đội, Al Ain FC đã vất vả vượt qua đối thủ Nasaf của Uzbekistan với tổng tỷ số 2-1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.