Rooney châu Á

31/03/2010 11:20 GMT+7

(TNTT&GT) Bóng đá CHDCND Triều Tiên đã trở lại và tại World Cup 2010 này người ta sẽ phải nhớ đến cái tên Jong Tae Se, tiền đạo nguy hiểm nhất của họ. Người Triều Tiên gọi anh là Jong Tae Se. Trên báo Nhật, anh được gọi là Chong Tese còn người Hàn Quốc gọi là Jeong Dae - Se và phiên âm theo chữ Hán, anh là Trịnh Đại Thế.

Người hâm mộ châu Á rất mong chờ Jong "Rooney" ở World Cup này

(TNTT&GT) Bóng đá CHDCND Triều Tiên đã trở lại và tại World Cup 2010 này người ta sẽ phải nhớ đến cái tên Jong Tae Se, tiền đạo nguy hiểm nhất của họ. Người Triều Tiên gọi anh là Jong Tae Se. Trên báo Nhật, anh được gọi là Chong Tese còn người Hàn Quốc gọi là Jeong Dae - Se và phiên âm theo chữ Hán, anh là Trịnh Đại Thế.

Sở dĩ Jong được gọi với nhiều tên như vậy vì báo chí mỗi nước ở khu vực Đông Bắc Á gọi anh theo kiểu khác nhau vì anh là cầu thủ có mối liên hệ chặt chẽ với cả 3 đất nước CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản. Với người hâm mộ bóng đá, họ chỉ biết đến Jong với một biệt danh: “Rooney châu Á”.

“Rooney là thần tượng của tôi”

Jong cao 1m80, cao hơn Rooney 2cm. Jong có lối chơi xông xáo, tốc độ di chuyển nhanh và biết ghi bàn từ những cơ hội nhỏ nhất, đó là những đặc điểm dễ dàng nhận thấy ở Rooney. Thêm  vào nữa, chân sút đang khoác áo CLB Kawasaki Frontale lại có khuôn mặt khá giống Rooney, nhất là ở nét bướng bỉnh lỳ lợm nên việc anh được trao biệt danh như thế cũng đúng. Khi biết được so sánh với cầu thủ của M.U, Jong nói rằng: “Rooney là thần tượng của tôi. Thật tự hào khi được so sánh với anh ấy. Nhưng tôi nghĩ mình có phong cách chơi giống Drogba hơn”.

 

Jong có khả năng thi đấu lì lợm và xông xáo như Rooney "xịn" của M.U

Jong là một trong những cầu thủ hiếm hoi của tuyển CHDCND Triều Tiên không chơi ở giải trong nước. Jong sinh ra tại Nagoya, Nhật Bản, cha mẹ anh là người Triều Tiên. Theo trang voicesinfootball, cha của Jong đến từ miền bắc bán đảo Triều Tiên còn mẹ của Jong là người đến từ miền nam bán đảo Triều Tiên. Trước đây, Jong có quốc tịch Hàn Quốc và đủ tư cách để chơi cho Hàn Quốc. Jong cũng có thể chọn quốc tịch Nhật để chờ khoác áo tuyển Nhật nhưng cuối cùng anh lại chọn đội tuyển từng vào tứ kết World Cup 1966, đó là Triều Tiên. Cả người Nhật Bản và Hàn Quốc đều tiếc nuối khi họ không phát hiện ra Jong sớm để anh về đầu quân cho mình. Nhận xét về Jong, HLV Huh Jung Moo của Hàn Quốc nói rằng “Jong là cầu thủ rất tuyệt vời. Hàng thủ Hàn Quốc đã không thể ngăn chặn anh ấy”.

Việc Jong nhập quốc tịch CHDCND Triều Tiên rất thuận lợi với sự giúp đỡ của những người quen ở trường Chongryon nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh phải bỏ quốc tịch Hàn Quốc vì theo luật Hàn Quốc, họ không chấp nhận công dân họ mang quốc tịch CHDCND Triều Tiên. Jong không phải hối tiếc về điều này. Ngày 19.6.2007, Jong đã thi đấu trận đầu tiên cho CHDCND Triều Tiên trong trận gặp Mông Cổ tại vòng loại giải vô địch Đông Á ở Ma Cao. Trận đó, đội của Jong thắng 7 - 0 và anh ghi 4 bàn. Hai ngày sau đó, Jong lại ghi 4 bàn tiếp giúp đội nhà thắng Ma Cao 7-1. Tại giải vô địch Đông Á đầu năm 2008, Jong vụt sáng và là vua phá lưới của giải. Và còn hơn thế nữa, Jong góp công lớn giúp CHDCND Triều Tiên vượt qua vòng loại World Cup 2010. Cha mẹ Jong rất tự hào về điều này. Ông Jong Gi Bu vốn là một bảo vệ và mãi đến hơn 40 tuổi mới sinh được Jong Tae Se cho biết: “Tôi đã gần khóc vì hạnh phúc khi thấy con trai thi đấu trên truyền hình”.

Bóng đá Triều Tiên sẽ trở lại?

Nói đến bóng đá của CHDCND Triều Tiên, người ta sẽ nghĩ ngay đến cái tên Park Do Ik. Tại World Cup 1966, Park Do Ik là người hùng khi ghi bàn duy nhất giúp CHDCND Triều Tiên thắng tuyển Ý và lọt vào tứ kết. Phải mãi đến năm 2002, Hàn Quốc mới là đội bóng châu Á thứ hai lập được thành tích của người anh em phương bắc. Từ sau 1966, bóng đá của CHDCND Triều Tiên không được nhắc nhiều vì thành tích sau đó của họ không tốt và đất nước này sống rất khép kín.

Trở lại với tài năng Jong Tae Se. Khi còn nhỏ, Jong học tại trường Chongryon và sau đó, anh học trường đại học Korea tại Tokyo. Theo báo chí Nhật, cả hai trường này vốn nhận được sự ủng hộ lớn từ phía người CHDCND Triều Tiên. Điều đó giúp Jong có cảm tình với đội tuyển bóng đá đã từng lọt đến tứ kết World Cup 1966. Tại trường đại học Korea, Jong chơi bóng rất xuất sắc và được CLB Kawasaki Frontale tuyển mộ. Phong độ của tiền đạo này tại J - League rất ấn tượng. Mùa bóng đầu tiên chơi cho Kawasaki Frontale, Jong mới dè dặt ghi 1 bàn nhưng mùa sau, 2007, Jong ghi đến 12 bàn. Phong độ đã thuyết phục các tuyển trạch viên của CHDCND Triều Tiên đưa Jong vào tuyển. Và Jong đã quyết định chơi cho CHDCND Triều Tiên sau khi anh xem xong trận CHDCND Triều Tiên thua Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2006. Jong muốn làm một điều gì đó giúp đội tuyển quê hương.

Người Nhật và Hàn Quốc lúc này mới thấy tiếc nuối vì họ không phát hiện ra sớm tài năng này. Điều họ thắc mắc là tại sao Jong không chơi cho Hàn Quốc mà lại chơi cho CHDCND Triều Tiên. Jong trả lời đơn giản: “Tôi cảm thấy mình là người miền bắc Triều Tiên và tự hào khi được chọn chơi cho họ”. Với những câu hỏi theo kiểu chính trị, Jong không bao giờ trả lời. Có lẽ với anh, bóng đá là bóng đá, nó chẳng liên quan gì đến chính trị với lịch sử. Jong hằng ngày vẫn xem truyền hình Hàn Quốc, nghe K-pop nhưng slogan của Jong trên blog lại ghi: “I am North Korea’s Striker” (Tôi là tiền đạo miền bắc Triều Tiên ).

Có lẽ, điều mà Jong quan tâm lúc này không phải là tình hình đang nóng lên ở bán đảo Triều Tiên mà anh chỉ nghĩ đến World Cup 2010 đang đến gần. Tại Nam Phi, Jong sẽ có cơ hội so tài cùng Kaka của Brazil, Drogba của Bờ Biển Ngà và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha. Có lẽ Rooney xịn tại châu Âu cũng không có được cơ hội so tài một lúc với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới tại World Cup tới như Rooney châu Á.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.