Theo ghi nhận của Thanh Niên, đúng 21 giờ ngày Quốc khánh 2.9, đông nghẹt người có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng (Q.1, TP.HCM) đã được thưởng thức trọn vẹn màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức).
Bầu trời TP.HCM rực rỡ màn pháo hoa mừng Quốc khánh

"Biển người" đông nghẹt tại khu vực công viên bến Bạch Đằng chờ ngắm pháo hoa tối nay 2.9.
CAO AN BIÊN

Đúng 21 giờ, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM. Trong dòng người ngắm pháo hoa, anh Hoàng Minh (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết tối nay, anh cùng vợ và con gái vui chơi dịp lễ Quốc khánh 2.9. "Để con mình coi rõ, mình cõng con lên cho tiện. Pháo hoa lễ lần này đẹp và rực rỡ, tôi có quay lại để về đăng lên mạng", anh nói.
NHẬT THỊNH
[CLIP]: Mãn nhãn trước màn pháo hoa mừng Quốc khánh 2.9 ở TP.HCM.

Nhiều người hào hứng ghi lại khoảnh khắc trình diễn pháo hoa.
CAO AN BIÊN




Nhiều bạn nhỏ, du khách "trên vai" người thân để có thể theo dõi trọn vẹn pháo hoa.
NHẬT THỊNH/CAO AN BIÊN

Người dân và du khách quay lại pháo hoa để làm kỷ niệm hoặc chia sẻ lên mạng xã hội.
NHẬT THỊNH

Quốc khánh năm nay, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật ở TP.HCM được tổ chức tại 2 điểm. Điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11).
NHẬT THỊNH

Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, đông nghẹt người chen chân nhau ngước nhìn lên màn pháo hoa kéo dài 15 phút. Chị Thu Thảo (23 tuổi, ngụ Q.11) nhận xét pháo hoa mừng lễ 2.9 năm nay mãn nhãn. "Hôm nay mọi người tập trung đông quá, mình cũng bất ngờ không tưởng tượng được. Lát về thể nào cũng kẹt xe, nhưng cứ tận hưởng khoảnh khắc này vậy", cô gái cười, nói.
CAO AN BIÊN
Công viên Bến Bạch Đằng tối 2.9: Pháo hoa tàn, rác tràn lan
Bình luận (0)