Rưng rưng nữ tài xế xe ôm công nghệ U.60 chạy xe chăm mẹ già U.100

15/09/2022 10:14 GMT+7

Câu chuyện về cuốc xe đi Biên Hòa, ngược về Củ Chi, rồi suýt bị lừa của nữ tài xế xe ôm công nghệ U.60 ở TP.HCM cùng câu chuyện chị mưu sinh lo cho mẹ già U.100 nhận được sự động viên của đông đảo dân mạng.

“Thật sự sáng nay mình mệt đuối, ước gì có thể ngủ thêm chút nữa. Hôm qua chạy 2 cuốc Sài Gòn - Biên Hòa 2 chiều, vừa về đến Bình Thạnh dính cuốc đi Củ Chi, bật điều hướng chạy xe không về đến chợ Hóc Môn tối mịt còn suýt bị lừa phải hủy cuốc… Nhưng không thể ngủ nướng vì mình còn mẹ già, mình đơn thân nuôi mẹ nên phải thức sớm để lo bữa sáng…”. Dòng tâm sự được viết sáng sớm sau một ngày mệt nhoài của nữ tài xế Huỳnh Thị Hồng (54 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) nhận hơn 1.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận động viên.

Trước khi đi làm, bà Hồng luôn chuẩn bị đồ ăn cả ngày cho mẹ già

Chạy xe như đi… phượt

Từng bán vé số, phụ quán ăn, chăm người già… tháng 5.2022, bà Hồng mang chiếc Dream cũ đi đăng ký chạy xe công nghệ trang trải cuộc sống. Gom được 7 triệu, mượn thêm 10 triệu, bà sửa xe, mua điện thoại, đồng phục để chính thức đổi việc ở tuổi U.60. Hiện bà Hồng chưa lấy chồng, ở vậy chăm mẹ già 91 tuổi. Phụ nữ, lại lớn tuổi nhưng bà chọn việc này vì thích được chạy xe, đi đây đó, đặc biệt là những cuốc đi xa. “Thay vì đổ xăng đi phượt thì mình đi chạy xe, vừa được đi vừa có tiền, tự do, tôi lúc nào cũng nhìn mọi thứ lạc quan nên rất mê công việc này. Ngày nào 9 - 10 giờ tối tôi về nhà cũng thấy má đang đợi mình, hạnh phúc lắm”, bà nói.

Cụ bà thường hay thức chờ con gái đi làm về mới yên tâm đi ngủ

Bà Hồng đặt mục tiêu chạy 200.000 đồng/ngày, trong đó 60.000 đồng bà trả tiền góp cho khoản vay trước đó, 140.000 đồng còn lại vừa đủ hai mẹ con trang trải. Nữ tài xế U.60 kể: “Còn tiền xăng thì gần như không tốn do khách típ thêm, tôi gom lại đổ xăng. Ai lên xe cũng hỏi sao tôi là nữ lại chạy xe, tôi đều nói vì tôi thích”.

Nhiều lần chạy trên đường, bà Hồng gặp các tài xế khác, cùng hãng, khác hãng đều hỏi thăm nhau “Sao, chạy được nhiêu rồi?”. Với bà, đó là niềm vui. Trưa đến, bà ghé vào những nơi nhiều cây xanh mát, lấy cà mèn mang theo từ sáng ăn cơm, uống nước thay vì ghé quán xá.

Mỗi ngày, bà Hồng đều mua cho mẹ một tờ Báo Thanh Niên để cụ đọc tin tức thư giãn

Vũ Phượng

“Tôi mang theo đồ ăn, đồ uống hết, chạy cả ngày về nhà không tốn thêm một đồng nào. Tôi mê công việc này lắm, nhớ nhất là cuốc xe đầu tiên đến Q.7, nào giờ tôi ở TP mà có đi đến nơi nhiều nhà cao tầng như nước ngoài thế này bao giờ đâu. Làm công việc mình thích nên không thấy mệt”, nữ tài xế chia sẻ. Đại diện hãng xe xác nhận, bà Hồng gắn bó với ứng dụng từ tháng 5, có hoạt động khá đều đặn.

Hạnh phúc vì còn mẹ

TP.HCM vào cao điểm mùa mưa, một ngày người bà ướt - khô không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ bà thấy mệt mỏi. Mới đây, sau lần suýt bị lừa cuốc xe, bà mới đăng tâm sự của mình thấy bình luận của đồng nghiệp, người xa lạ, bà xem đó là động lực, là niềm hạnh phúc vì đến giờ mẹ già U.100 vẫn còn khỏe mạnh, tự cụ làm hết mọi sinh hoạt cá nhân.

Nhiều năm trước, bà Hồng đi bán vé số, ông T.T (ngụ Bình Chánh) mua và trúng được vài trăm triệu, ông T. cũng là người cho bà cùng mẹ già đến ở nhờ tại căn nhà nhỏ ở Q.Tân Phú hiện nay. Nữ tài xế công nghệ luôn tự nhủ, sau này, bà nhất định sẽ trả ơn gia đình ông T. vì đã cưu mang để mẹ con bà có nơi che nắng che mưa. Mỗi ngày, bà Hồng dậy từ 5 giờ sáng, đi tập thể dục rồi mua tờ Báo Thanh Niên về cho cụ bà Huỳnh Thị Kim Hoa (mẹ ruột) như một thói quen.

Điều đáng khâm phục là cụ bà chưa từng được đến trường, chỉ học lóm chữ nhưng nay đọc báo rành rọt. Cả ngày, cụ bà ngồi ở nhà đọc xong báo lại chuyển qua tiểu thuyết, chờ con gái đi làm về. Cụ Hoa lãng tai, nhưng vẫn minh mẫn, nói: “Tôi ở nhà nằm tối ngày đợi nó về, ở nhà một mình buồn lắm, nhìn nó đi làm vất vả thấy thương. Công việc này nắng mưa ngoài đường, xa xôi, bụi bặm, thương nó lắm. Ngày nào nó đi về trễ cũng lo, không biết có sao không vì xe cộ giờ đi ghê quá. Thấy tội nghiệp con. Tôi chỉ biết cầu trời phật nó đi mần ăn bình yên”. Cuộc sống chỉ 2 mẹ con, vất vả đó nhưng cũng hạnh phúc đó!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.