
Phóng viên Độc Lập tại khu vực làm việc ở MMC
ảnh: Quốc Việt
ASIAD 20 đã sẵn sàng tại Nagoya
Nhóm phóng viên đầu tiên của Báo Thanh Niên tại ASIAD 20, gồm phóng viên viết Quốc Việt và phóng viên ảnh Độc Lập đã đặt chân đến sân bay quốc tế Chubu lúc 6 giờ 30 sáng Việt Nam (8 giờ 30 sáng địa phương).
Ấn tượng đầu tiên ở sân bay - từng được ví von là "sân bay vui vẻ" - được thiết kế để trở thành sân bay có thể vui chơi đầu tiên ở Nhật Bản, là sự sạch sẽ, gọn gàng. Các nhân viên mặt đất được cắt cử nhiệm vụ rõ ràng và hỗ trợ chúng tôi nhập cảnh rất nhanh gọn.
Sân bay Chubu có làn riêng dành cho các VĐV, HLV, quan chức và báo chí đến làm việc tại ASIAD. Chỉ cần vừa bước ra ngoài, là thấy ngay rất đông đội ngũ tình nguyện viên với các biển hướng dẫn, rất hồ hởi và nhiệt tình.

Có rất đông tình nguyện viên thuộc các nhóm đừng chờ ngay lối ra sân bay Chubu
ảnh: Độc Lập

Khu vực hoàn thiện đăng ký thẻ tác nghiệp tại sân bay Chubu
ảnh: Độc Lập
Quầy đăng ký tác nghiệp được bố trí sát ngay bên cạnh, nơi các phóng viên được cấp dây đeo gắn vào thẻ đã được cấp sẵn ở nhà. Đặc biệt, BTC còn tặng cho mỗi phóng viên một thẻ di chuyển đặc biệt (Special IC Card) dành riêng cho ASIAD 20, được tích hợp sẵn 9.000 yen Nhật (khoảng hơn 1,5 triệu đồng) để hỗ trợ di chuyển bằng tàu, xe buýt...
Người Nhật nổi tiếng với sự chỉn chu, tỉ mỉ và thiết kế của sân bay thể hiện rõ điều đó khi chỉ cần vài bước chúng tôi đã đến ga tàu để bắt chuyến tốc hành men theo bờ biển về thành phố Nagoya, với thời gian di chuyển khoảng 28 phút.
Sau một chuyến metro nữa, trung tâm báo chí chính (MMC - Main Media Center) đã hiện ra trước mắt, với các khu hội trường có biển hướng dẫn khá rõ ràng. Công tác an ninh được siết chặt và đã có một số nhóm nhỏ truyền thông phương Tây, Trung Quốc có mặt.

Kiểm tra an ninh tại Trung tâm báo chí chính
ảnh: Độc Lập

Các tình nguyện viên tại khu vực thông tin tại Trung tâm báo chí chính
ảnh: Độc Lập
Trong suốt hành trình di chuyển, chúng tôi có thể thấy những tấm bảng hiệu mang sắc đỏ đặc trưng của ASIAD 20 với chú linh vật Honohon và logo hình ngọn lửa rực rỡ của Đại hội Thể thao châu Á, hơi đối lập với bề ngoài có vẻ "lãnh đạm" của bầu không khí tại Nagoya.
BTC cho biết Honohon được tạo nên từ ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim các VĐV và hình tượng Shachihoko, sinh vật huyền thoại mình cá đầu hổ vốn được xem là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Aichi-Nagoya.
Các tình nguyện viên cho biết, họ đã bắt đầu chính thức vào việc từ 6 ngày trước, dù lễ khai mạc chính thức của ASIAD 20 phải đến 19.9 mới diễn ra. Một chi tiết nhỏ cho thấy khả năng lên kế hoạch tỉ mỉ của BTC địa phương, vốn là điểm mạnh của người Nhật.

Nhóm các phóng viên quốc tế đầu tiên tác nghiệp tại ASIAD 20
ảnh: Độc Lập

Dự kiến vài ngày tới bầu không khí tại ASIAD 20 sẽ nóng lên nhiều
ảnh: Độc Lập
BTC địa phương đã rất sẵn sàng để đem đến một kỳ đại hội thể thao xứng tầm châu lục. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có thể "nóng máy" ngay lập tức khi đội tuyển nữ Việt Nam ra quân lúc 14 giờ Việt Nam ngày 14.9 gặp Đài Loan và U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Kuwait lúc 17 giờ Việt Nam ngày 15.9.
Bình luận (0)