Sài Gòn xôn xao qua triển lãm thực tế ảo

Nguyên Vân
Nguyên Vân
17/12/2021 06:15 GMT+7

Một trong những yếu tố làm cho Sài Gòn - TP.HCM trở nên đặc biệt chính là sự xôn xao không ngừng nghỉ. Đó cũng là chủ đề của triển lãm thiết kế đồ họa kết hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường, đang diễn ra miễn phí tại Ươm Art Hub (42/58 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh,TP.HCM) đến ngày 22.12.

Theo họa sĩ thiết kế 9X Huỳnh Minh Thống (Todd Huỳnh), đại diện đơn vị tổ chức (Xôn Xao Studio), trong xã hội hiện nay, ngành đồ họa đóng vai trò rất lớn, đồ họa cũng là yếu tố quyết định mỹ quan từng ngóc ngách của thành phố; nhưng những hoạt động để kết nối mọi người trong lĩnh vực này còn chưa nhiều. Vì thế, Xôn Xao Studio đã tổ chức triển lãm, từ sự yêu thích về thiết kế đồ họa, cũng như tạo ra sự kết nối cho các nhà thiết kế.

Hình ảnh tại triển lãm

N.V

Đến với “Xon xao” in Saigon, người thưởng lãm sẽ bị thu hút bởi điểm nhấn trong việc thiết kế không gian được lấy cảm hứng từ những ngõ ngách, con hẻm của Sài Gòn. Theo đó, mỗi góc trong triển lãm tạo ra sự kích thích và tác động đến trải nghiệm đa chiều của người xem - những trải nghiệm tích cực xen lẫn tiêu cực trong một không gian được thay đổi cấu trúc từ hẹp đến rộng, từ thấp đến cao, đầy yếu tố bất ngờ, dẫn dắt người xem đến với các kỷ niệm về một Sài Gòn xôn xao thông qua việc khám phá hơn 30 tác phẩm của 27 họa sĩ trong và ngoài nước (được tích hợp công nghệ AR từ Future Eyes - một trong những đơn vị cung cấp các giải pháp thực tế ảo tăng cường).

Todd Huỳnh chia sẻ: “Chúng tôi muốn dùng thiết kế đồ họa để kể những câu chuyện đương đại, dù đâu đó vẫn xuất hiện những hình ảnh thân thuộc. Trong đó, hình ảnh chính được lấy từ cảm hứng Sài Gòn ban đêm nhìn từ trên cao với những ánh đèn nhiều màu sắc (trong khi nếu để ý, từ máy bay nhìn xuống các thành phố khác về đêm, như Đà Nẵng chẳng hạn, chỉ có ánh đèn vàng). Trong thị giác, Sài Gòn đã xôn xao như thế…”. Theo anh, tiếng xôn xao cũng nói lên được một nét văn hóa của thành phố này, nơi mọi người hoạt động không ngừng nghỉ. Xôn xao cũng nói lên điều các họa sĩ hứng thú về nơi đây: không gian để sáng tạo. “Chúng tôi, và gần như các họa sĩ thiết kế, không thể làm việc được ở nơi tĩnh lặng như tờ hay quá ồn ào. Sự xôn xao của Sài Gòn là âm thanh vừa đủ gợi nên sự sáng tạo”, anh nói.

Có lẽ vì xuất phát từ tình yêu đầy hứng khởi dành cho thành phố nên khi nhận tranh của các đồng nghiệp, Todd Huỳnh cho biết anh rất bất ngờ vì góc nhìn “xôn xao” quá đa dạng. Ví dụ, tác phẩm Lầm rầm của Alex Dang kể về những âm thanh đặc trưng mang sắc trầm buồn qua lễ tang một cụ ông vừa mất và buổi cúng thất đầu cho đứa con trai chưa vợ trong xóm; và khi quét điện thoại (đã cài app Xôn Xao), bức ảnh sẽ hiện ra các tờ vàng mã đang bốc cháy, rơi lại những tàn dư. Hay, tác phẩm Puddles-Vũng nước đọng của Tood Huỳnh lại là câu chuyện Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, mặt đường loang lổ những vũng nước đọng, nhưng không vì thế mà nhịp sống chậm lại; để rồi khi những vòng xe lướt qua, những vũng nước đọng ấy lại trở thành chỗ vui đùa của những ánh đèn lấp lánh… Hoặc, có họa sĩ kể về sự xôn xao trong lòng mình, xôn xao trong tiếng rao, trong tiếng cạn ly đâu chỉ vì hơi men mà bởi Sài Gòn đẹp quá mỗi đêm về…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.