Saigon love story: Tấm lòng kẻ xa quê

28/03/2006 13:33 GMT+7

Năm 2004 ở TP.HCM xuất hiện một đạo diễn trẻ, nói tiếng Việt trọ trẹ, vẻ trầm lắng hiền lành - đạo diễn Ringo Lê vừa tốt nghiệp khoa đạo diễn trường ĐH Điện ảnh California Los Angeles loại ưu tú. Anh cùng cha mẹ về VN để thực hiện bộ phim đầu tay do chính anh viết kịch bản.

Thử thách

Với một trái tim trong sáng còn mang đẫm hồn quê Việt dù rời VN khi tuổi chưa tròn 2, cộng thêm kiến thức bài bản học được từ kinh đô điện ảnh Hollywood, nhiều người làm nghề điện ảnh chính chắn ở G.P Studio đã trân trọng và hết lòng giúp đỡ Ringo cùng gia đình trong kế hoạch tổ chức sản xuất bộ phim.

Saigon love story (Sài Gòn tình ca) là một câu chuyện tình lãng mạn, mang dáng vẻ cổ điển nhưng đậm chất văn hoá người VN và phương pháp thể hiện hiện đại bởi hình thức kể chuyện bằng thể loại phim ca nhạc, có nhiều sắc thái trẻ trung bắt kịp thị hiếu của giới trẻ ngày nay.

Thử thách đầu tiên đối với đạo diễn trẻ Ringo là khâu kiểm duyệt kịch bản. Mặc dù được nhà biên kịch Phạm Thuỳ Ngân giúp sức, biên tập hoàn chỉnh kịch bản cho Ringo theo cách của VN  trước khi gởi ra Hội đồng Duyệt kịch bản quốc gia, cả tháng sau bản giám định kịch bản mới được gởi về với những yêu cầu sửa chữa đã đã làm cho Ringo bị sốc. Lý do sốc vì những yêu cầu sửa đổi hoàn toàn thuộc những chi tiết quá mức cần thiết. Ví dụ trong kịch bản của Ringo mô tả nhân vật chính Xuân mặc áo ngủ trong phòng ngủ của cô ta để nói chuyện với chồng - bản giám định yêu cầu nêu rõ phải mặc áo ngủ loại gì, kín đáo hay không? Cảm hứng của một nghệ sĩ sáng tác nghệ thuật tưởng như đã bị thiêu rụi trong tâm tưởng. Nhưng may mắn là Ringo đã vượt qua vì bên cạnh anh luôn có người mẹ để chỉ cho anh thấy cái đích lớn lao mà anh phải vượt lên.

Quyết tâm


Cảnh trong phim.

Có quyết định cho phép Hãng Dragon Celluloi Pictures của ông Devid Lê Quang Diệp - cha của Ringo - sản xuất Saigon love story rồi, nhiều người khuyên Ringo nên mời một ê-kíp làm phim chuyên nghiệp từ Mỹ về, nhưng Ringo đã không làm thế. Một ê-kíp làm phim được thành lập toàn bộ từ phó đạo diễn, quay phim, họa sĩ thiết kế, phục trang, âm thanh... đều là người VN do chính Ringo tuyển chọn.

Gần như Ringo không còn thời gian để ngủ trong những ngày làm phim. Anh còn tự vẽ mẫu quần áo cho nhân vật, tập luyện cho những diễn viên chính trước khi ra trường quay. Những trở ngại về mặt kỹ thuật, phim trường cũng làm Ringo nhiều lúc muốn... điên đầu. Nhiều người khuyên Ringo đừng nên quá chỉnh chu trong trong công việc cho đỡ cực, đỡ mất thời gian và tốn kém tiền bạc nhưng Ringo vẫn cứng đầu. Anh không muốn vì khó khăn mà đánh mất mình.

Niềm tin

Phim quay xong, chiếu thử và nhận được nhiều lời khen từ các chuyên gia điện ảnh trong nước. Ringo háo hức chờ đón ngày món quà dành tặng mẹ và quê hương của mình ra mắt công chúng. Nhưng không, những cơn sóng dữ lại ập đến, thử thách sự chịu đựng của chàng đạo diễn trẻ. Phim chưa kịp lấy giấy phép phát hành của Cục Điện ảnh, xì căng đan của nữ diễn viên chính Yến Vy đã làm số phận của Saigon love story thêm phần long đong. Bộ phim được tư vấn chờ chuyện xì căng đan ấy lắng dịu xuống một thời gian rồi hẵng cho công chiếu.

Được biết, những ngày tháng 3/2006 này, Ringo đang bận rộn chuẩn bị cho việc trình chiếu khai mạc tại LHP châu Á - Thái Bình Dương của Hội Điện ảnh Độc lập tại Mỹ diễn ra trên các thành phố lớn như: Los Angeles, New York, Honolulu...

Một đặc tính của thị trường phim ảnh VN là người ta chỉ kéo đến rạp xem phim vào dịp tết. Thế nhưng số lượng rạp chiếu quá ít ỏi ở VN không đủ sức đáp ứng cho nhiều phim chiếu cùng một lúc. Vì vậy, chuyện các chủ phim phải tranh giành nhau, thậm chí “đi đêm” để phim mình được chiếu vào mồng 1 tết âm lịch ở các rạp tốt của TP.HCM là một thực tế có xảy ra.

Saigon love story rơi vào đứng xếp hàng cùng chiến đấu giành rạp chiếu phim ngày tết. Với chủ trương của Công ty Điện ảnh TP.HCM, nơi đang nắm một hệ thống rạp tương đối lớn ở Sài Gòn, dịp tết họ chỉ chọn 2 trong 5 phim xếp hàng để công chiếu. Sự lựa chọn đó được các chủ rạp bỏ phiếu kín sau khi xem hết các phim. Chủ trương đó sẽ thật hay nếu họ công tâm mà chọn phiếu. .. Nhận thấy mình không thể giành phần thắng trong cuộc ganh đua này, ông Lê Quang Diệp tuyên bố rút phim trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra vài phút.

Một lần nữa Saigon love story lại chờ ngày trình chiếu, chờ ngày được thể hiện tình cảm và tài năng của một chàng trai trẻ xa quê nhưng vẫn đau đáu hướng về cội nguồn. Cuộc chờ đợi đến nay vẫn chưa có điểm hẹn.

Bích Thuỷ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.