Salah vùi dập M.U không Ronaldo, Liverpool leo lên xếp đầu Ngoại hạng Anh

20/04/2022 06:02 GMT+7

Mohamed Salah lập cú đúp cùng các bàn thắng của Diaz, Mane giúp Liverpool có chiến thắng giòn giã 4-0 trước Manchester United (M.U) qua đó tạm thời vượt mặt Man City để xếp đầu Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng 4-0 giúp Liverpool tạo ra tổng tỷ số sau 2 lượt đi và về với con số cách biệt khủng khiếp 9-0, khi trước đó ở trận lượt đi hồi tháng 10 họ đã vùi dập M.U với tỷ số đậm đà 5-0.

Trận thắng ngoạn mục này không chỉ đem lại cú hích lớn về mặt tinh thần, mà còn giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp tạm thời vượt mặt Man City xếp nhất Ngoại hạng Anh ít nhất trong 24 giờ, khi có 76 điểm sau 32 trận so với 74 điểm của Man City - đội bóng sẽ gặp Brighton hôm nay.

Ngược lại, đây là cú giáng tồi tệ đến M.U khi đây đã là trận thứ 8 liên tiếp không biết mùi chiến thắng trong những cuộc đối đầu, thậm chí không ghi nổi bàn thắng nào ở 5 trong 6 trận gặp Liverpool - đội bóng luôn tranh giành danh hiệu "Quỷ đỏ" với họ.

"Thật đáng xấu hổ, thật đáng thất vọng, thậm chí có thể bẽ mặt, chúng ta phải chấp nhận rằng họ đang đi trước chúng ta 6 năm", HLV Ralf Rangnick cay đắng.

Pha ghi bàn của Salah

Reuters

Thất bại này để lại hậu quả thấy ngay khi M.U kém Arsenal về hiệu số bàn thắng bại, rơi xuống vị trí thứ 6 với chỉ 54 điểm trong khi đã thi đấu nhiều hơn "Pháo thủ" đến 2 trận.

Vào lúc này, Tottenham Hotspur hiện đang chiếm vị trí thứ tư với 57 điểm. Mặc dù về lý thuyết M.U vẫn còn cơ hội dự Champions League mùa tới, nhưng màn trình diễn bạc nhược này khiến khó ai tin được họ xứng đáng nhận được phần thưởng đó.

Đây là trận đấu HLV Ralf Rangnick không có sự phục vụ của siêu sao Ronaldo - người đang sốc nặng sau cái chết của con trai mới sinh. M.U khi thử nghiệm chơi 5 hậu vệ với Phil Jones đá thòng đã hoàn toàn bị Liverpool đàn áp, khi dễ dàng dẫn 2-0 trong hiệp 1.

M.U gặp khốn khi Paul Pogba bị đau rời sân sớm

REUTERS

Việc Paul Pogba chấn thương ở phút thứ 10 càng khiến tình hình tồi tệ cho M.U, khi trước đó để Diaz mở tỷ số từ phút thứ 5. Khi Salah nhân đôi cách biệt ở phút 22, mọi người biết M.U sẽ không gượng dậy nổi nữa.

Các bàn thắng của Mane (phút 68) và pha lập công thứ 2 của Salah phút 85 đã khép lại một ngày tồi tệ cho các CĐV M.U, trong khi Liverpool đang cho thấy một phong độ không thể cản phá với Salah đang tìm lại hình ảnh chói sáng.

"Đó không phải là một tình huống bình thường. M.U đang không ở trong thời điểm tốt và có rất nhiều ca chấn thương. Khi Pogba rời sân, họ đã chơi mà không có hàng tiền vệ quen thuộc.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Liverpool

REUTERS

Sân có thể trở nên thực sự lớn với rất nhiều cầu thủ tấn công trên đó. Hàng tiền vệ trung tâm với Nemanja Matic và Bruno Fernandes không phải là cách bạn M.U có thể chơi tốt.

Tôi không có ý kiến gì với các cầu thủ. Nhưng đó không phải là trận đấu tự nhiên của họ. Liverpool cầm bóng 70-75%, M.U phải phòng ngự và điều đó không dễ dàng. Tôi cảm thấy cảm thông một chút cho họ", dẫn lời HLV Jurgen Klopp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.