Theo tờ China Daily, Vương khoe trên mạng hàng loạt ảnh chụp 8 chiếc điện thoại đặt cạnh Coco và khẳng định tất cả đều dành cho chó cưng.
Giá bán iPhone 7 tại Trung Quốc khoảng gần 1.200 USD (hơn 20 triệu đồng). Đây không phải trò khoe của đầu tiên của Vương Tư Thông. Năm ngoái, “thiếu gia” này đã đăng ảnh chó Coco đeo 2 đồng hồ Apple cùng 2 bao tay hàng hiệu trị giá 37.000 USD.

Phú Nhị Đại gắn liền với những buổi tiệc thác loạn, những chiếc siêu xe giá trên 1 triệu USD, những ván bài 5 triệu tệ... và đúng như cách Bloomberg mô tả về 'những đứa trẻ giàu có bị ghét nhất Trung Quốc', họ không ngần ngại khoe khoang.
Cách đây tròn một năm, khi Apple vừa ra mắt iPhone 6S Plus, Vương Tư Thông cũng gây xôn xao dân mạng khi tặng Qri - thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara chiếc điện thoại này. Nhưng giá trị của chiếc điện thoại chả “thấm tháp” gì so với tin đồn về món quà là siêu xe Ferrari mà các thành viên nhận được khi đồng ý về đầu quân cho công ty quản lý của Vương Tư Thông vào tháng 8.2015.
Chân dung Vương Tư Thông
|
Chàng thiếu gia 27 tuổi này được cho là người hâm mộ cuồng nhiệt nhóm nhạc nữ T-ara và đã chi một số tiền lớn để có được chữ ký của các cô gái. T-ara trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên thuộc quyền quản lý của Công ty giải trí Banana mà Vương Tư Thông vừa thành lập vào thời điểm đó.

Càng giàu có từ đồng tiền của cha mẹ, giới trẻ càng ảo tưởng và dễ sa vào khoe khoang.
Vương Tư Thông là con trai duy nhất của tỉ phú Trung Quốc, Vương Kiện Lâm, Chủ tịch tập đoàn Dalian Wanda. Anh chàng lắm tiền này thường gây chú ý do sở thích tiêu xài phung phí và tọc mạch đời tư các ngôi sao như Phạm Băng Băng, Tao (cựu thành viên của EXO)...
Bình luận (0)