Giờ này, quán sá bắt đầu thưa thớt. Bên bàn cà phê, tôi hỏi Sammy về đứa con tinh thần của anh. Brentwood là tạp chí chuyên đăng những bài phỏng vấn các tài tử điện ảnh hạng A ở Hollywood, giới thiệu những địa điểm du lịch nổi tiếng, các xu hướng thời trang mới nhất và đủ loại tuyệt chiêu ăn chơi của giới thượng lưu. Sammy cho biết Brentwood Magazine mỗi năm ra 6 số định kỳ với lượng phát hành ở mức 15.000 bản mỗi số. Mỗi số có khoảng từ 100-120 trang. Hai năm trước, Sammy đã cùng một người bạn mua đứt tờ tạp chí 12 năm tuổi này.
Vào www.brentwoodmagazine.com, có thể thấy mỗi số của Tạp chí Brentwood đều có riêng một bài phỏng vấn độc quyền các ngôi sao khét tiếng ở Hollywood, từ Angelina Jolie, Charlize Theron, George Clooney, Tom Cruise đến Harrison Ford..., đủ mặt anh hào của làng điện ảnh Mỹ. Tạp chí Brentwood có bộ phận chuyên trách việc liên hệ trực tiếp với đội ngũ quản lý các chiến dịch tiếp thị phim ở Hollywood. Mỗi khi các diễn viên ra mắt phim mới, Brentwood sẽ đăng bài phỏng vấn. Vận hành theo một cơ chế tinh gọn, tờ tạp chí tuyển dụng phần lớn nhân viên và cộng tác viên làm việc bán thời gian bao gồm các nhiếp ảnh gia, nhân viên trang điểm, bộ phận thiết kế, phóng viên và biên tập viên. Số lượng nhân viên làm việc chính thức chỉ có 6 người. Khi Sammy trở về Việt Nam, hằng ngày anh vẫn liên lạc với tòa soạn ở Santa Monica, tiểu bang Cali, Mỹ qua điện thoại và internet.
Sammy Hoàng là ai?
Nếu bạn đọc còn nhớ, trên Thanh Niên Chủ Nhật số ra ngày 10.12.2006, chúng tôi đã có dịp giới thiệu về Hoàng Kiều: Triệu phú của người nghèo. Ông Hoàng Kiều là Tổng giám đốc của tập đoàn chuyên cung cấp các sản phẩm từ huyết tương RAAS (Rare Antibody Antigen Supply Inc) có mạng lưới rộng khắp nước Mỹ và chi nhánh tại Trung Quốc. Sammy Hoàng là người con thứ 3 trong 5 người con của ông Hoàng Kiều, từng theo cha sang Mỹ khi còn rất nhỏ.
Lớn lên, Sammy dường như là người duy nhất trong 5 anh em không có hứng thú với việc học hành. Trong khi các anh, chị em học một lèo lên thạc sĩ, tiến sĩ, anh chỉ quan tâm đến nghệ thuật. Sammy sớm bộc lộ năng khiếu vẽ và thời mới lớn, ước mơ trở thành họa sĩ từng cháy bỏng trong anh. Tốt nghiệp trung học, Sammy không muốn vào đại học ngay bởi lúc đó có một nhu cầu rất lớn luôn ám ảnh anh: Tôi phải đi và tôi phải thấy.
Trong vòng 6 năm sau đó, những kỳ quan năm châu bốn bể lôi kéo anh vào cuộc sống xê dịch triền miên. Từ thành phố này sang thành phố khác, từ bãi biển đầy nắng gió của quần đảo Hawaii đến những lâu đài cổ kính ở châu u. Sau gần 2.200 ngày phiêu bạt giang hồ, Sammy quyết định về nhà, đi học lại. Năm 1997, Sammy Hoàng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành mỹ thuật ở California Lutheran University. Sau khi ra trường, anh làm việc tại nhiều tạp chí khác nhau trong khoảng 8 năm. Thiết kế vẫn là công việc ưa thích của Sammy dù nay anh đã trở thành ông chủ.
“Hãy trao cho họ chiếc cần câu”
Năm 1996, lần đầu tiên Sammy Hoàng quay trở lại Việt Nam. Anh cùng cha trở về Quảng Trị. Mắt Sammy long lanh khi kể cho tôi nghe cảm xúc của anh. "Những bé nghèo kia cần được sống tốt hơn. Có khi nào chúng ước dưới chân mình là đôi dép, trên đầu là chiếc mũ che nắng và trên tay mang chiếc cặp lành lặn?". Nhìn bọn trẻ vây xung quanh mừng rỡ với từng cuốn sách, quyển vở, Sammy thấy tim mình thắt lại.
Giữa năm 2006, đúng 10 năm sau, Sammy trở về Việt Nam lần thứ 2. Lần này anh quyết định nán lại Việt Nam hơn nửa năm để phụ cha điều hành những hoạt động từ thiện của Công ty RAAS. Chỉ trong quãng thời gian ngắn ấy, RAAS đã chi hơn 20 tỉ đồng để cứu trợ nạn nhân lũ lụt, giúp đỡ trẻ mồ côi, tàn tật, trao học bổng cho học sinh nghèo và xây nhà tình thương ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Sammy cứ băn khoăn mãi với ý nghĩ làm sao tìm ra cách thức giúp đỡ người nghèo để họ có thể thực sự thoát khỏi cuộc sống thiếu thốn. "Hãy trao cho họ chiếc cần câu, chứ không phải là những con cá", ý nghĩ ấy nung nấu trong anh. Sammy nhận ra chỉ có con đường giáo dục là cấp bách nhất. Anh đến thăm những ngôi trường làng trên khắp các vùng quê, các lớp học tạm bợ, ngồi cùng hỏi han các em với tình cảm chân thành...
Trong tương lai gần, Sammy muốn thành lập một tổ chức từ thiện với mục đích mang niềm vui đến trường cho trẻ em nghèo. Trong bức thư gửi cha gần đây, anh viết: "Con muốn có thêm thời gian ở lại Việt Nam để giúp cha hoàn thành nguyện vọng trả nghĩa với quê hương... Đó cũng là điều con mơ ước".
Quỳnh Như
Bình luận (0)