Sân Binan sốc số lượng phóng viên theo dõi buổi tập U.22 Việt Nam

25/11/2019 06:01 GMT+7

Khi nhóm phóng viên Việt Nam đến, BTC sân Binan đề nghị cả nhóm vào phòng truyền thông nghỉ ngơi kèm lời dặn “đừng chụp hình, quay phim gì” trước buổi tập của U.22 Việt Nam.

Áp lực ngày một lớn cho BTC sân Binan khi lượng phóng viên Việt Nam đông dần lên đến vài chục người, lỉnh kỉnh máy móc dù phải hơn một tiếng nữa buổi tập của U.22 Việt Nam mới diễn ra.
Hôm qua, xe chở đợi U.22 Việt Nam lại đến sớm hơn dự kiến khoảng nửa tiếng vì HLV Park Hang-seo đề phòng kẹt xe, nên khi rời họp báo về khách sạn Jen Hotel lập tức cùng cả đội xuất phát với sự hỗ trợ của xe cảnh sát dẫn đường.

Sân đấu trận ra quân của U.22+2 Việt Nam thế nào mà khiến HLV Park phải 'nhăn mặt'?

Sân Binan nhỏ, với khán đài A vừa trang bị những hàng ghế nhựa mới toanh còn chưa dán số dù ngày 25.11 đã chính thức diễn ra trận đấu giữa U.22 Việt Nam gặp Brunei tại bảng B môn bóng đá nam.

Một nhân viên BTC sân Binan đang đem những tấm hình bìa in các nữ tuyển thủ bóng đá vào dựng trước khuôn viên sân Binan để người dân, CĐV có thể chụp hình lưu niệm

Độc Lập

Phía đối diện là khoảng vài trăm ghế vừa lắp thêm phục vụ SEA Games. Sân nhỏ, mới tinh còn đậm mùi sơn vữa nằm trong khuôn viên của khu tổ hợp hành chính Binan, bao quanh bởi đồn cảnh sát, khu làm việc chính quyền, cứu hỏa, cứu hộ…
Có thể thấy bầu không khí rất nghiêm túc của BTC địa phương, thậm chí hơi e ngại khi đang phải chạy đua tiến độ sân. Họ rất ngại nói chuyện vì “không được phép”.

Sự bối rối của Carlo sau khi quy trình anh nghĩ nên áp dụng đã không hợp lý trong buổi tập chiều 24.11 của U.22 Việt Nam. Đây là điều bình thường ở trước mỗi đại hội thể thao. Tin rằng sau ngày hôm nay, công tác tổ chức sân Binan sẽ tốt hơn rất nhiều

Độc Lập

Bởi vậy mới có chuyện anh chàng Carlo Cabaroguias rất trẻ và nhiệt tình nằng nặc yêu cầu anh em phóng viên phải theo chân mình lên phòng truyền thông dù cánh cửa bước vào đường pitch sân Binan chỉ cách đó 1m.

HLV Park Hang-seo phải đau đầu vì điều này ở Philippines

Mở khóa, bật đèn và máy lạnh, anh rất tự tin: “Ở đây sẽ có internet các vị tha hồ làm việc”. Hỏi: “Rồi sau đó thế nào, vì chúng tôi cần chụp, quay và viết về đội bóng?” thì anh này ngớ người ra không biết giải thích làm sao.
Cuối cùng, Carlo đành lẽo đẽo chạy theo anh em báo chí vội vàng chạy đón xe chở tuyển U.22 Việt Nam đến sân, bỏ luôn yêu cầu báo chí ngồi đợi trong phòng truyền thông khi chưa đến giờ tập. 

Một góc khu vực tác nghiệp của phóng viên Việt Nam trong buổi tập chiều nay tại Binan

Độc Lập

Thế là phóng viên và đội bóng cùng đi vào khu vực phòng chức năng. Đến khi U.22 Việt Nam đến phòng thay đồ thì truyền thông đi tiếp và ra… lại đúng chỗ cũ.
Mỗi phòng chức năng tại Binan đều còn thơm mùi vôi sữa. Nhiều thiết bị vẫn còn nguyên tem chưa bóc ra. Tìm xung quanh sân Binan đỏ mắt cũng không tìm ra được xe grab hay taxi. Nên dễ hiểu khi khu vực rất an bình này được giao trọng trách tổ chức các trận bóng đá nam và nữ đã có chút bối rối.
Nhưng mọi chuyện rồi đều ổn thỏa khi buổi tập của U.22 Việt Nam bắt đầu. Đó là điều dễ hiểu những ngày đầu các đại hội thể thao khi những bài tập huấn lý thuyết và thực tế sẽ luôn có độ "chênh" nhất định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.