IDECAF có lẽ vẫn mạnh hơn cả trong bốn "đại gia" trụ cột của sàn diễn TP.HCM. Một năm đã dàn dựng được 8 vở, trong đó bi kịch chiếm đến 5 (Hạnh phúc trên đồi hoa máu, Tình yêu không thiên đường, Tôi là ai, Cảm ơn mình đã yêu em, Người đàn bà không ngủ), vậy ai dám nói là sân khấu phía Nam chạy theo thị trường? Từ đó bật lên những gương mặt trẻ đầy triển vọng như đạo diễn Vũ Minh, Tuấn Khôi, Binh Hùng, diễn viên Đức Thịnh, Lê Khánh, Đại Nghĩa, Tuấn Khải, Lương Thế Thành. Nhưng ông bầu Huỳnh Anh Tuấn lại đổ sức vào sân khấu thiếu nhi với 2 chương trình Ngày xửa ngày xưa hoành tráng tại Nhà hát Bến Thành, cùng 4 điểm diễn rất ổn định tại Q.2, Gò Vấp, Thủ Đức, Hóc Môn cho các em có điều kiện thưởng thức sân khấu không thua nội thành. Chưa kể rối Nụ Cười cũng được anh đem về 4 tỉnh An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang, đầu tư và đào tạo lực lượng tại địa phương, nhờ vậy các em vùng xa vẫn được xem quanh năm. Và sân khấu rối nước được xúc tiến rất lớn với kinh phí trên dưới 5 tỉ đồng. Một năm mà làm bao nhiêu đó đã là quá nhiều. Năm 2007 sẽ là năm tưng bừng khai trương rối nước, đồng thời đưa rối Nụ Cười về 4 tỉnh nữa, và kịch thiếu nhi sẽ phát triển thêm tại 4 huyện ngoại thành. Riêng kịch người lớn vẫn dựng 8 vở, trong đó Bí mật vườn Lệ Chi và Tiếng chim vườn ngọc lan sẽ hồi phục một cách sang trọng với "cây đinh" là NSƯT Thành Lộc.
Ông bầu Phước Sang thì hớn hở vì được giải trong Liên hoan sân khấu xã hội hóa toàn quốc, chứng tỏ Kịch Sài Gòn vẫn giữ vững ngôi "đại gia". Nhưng Phước Sang lại gặt hái thành công quá nhiều ở lĩnh vực phim ảnh nên nhiều người trách anh lơ là sân khấu. Tuy nhiên, anh vẫn tâm huyết với cải lương, dám đầu tư cho live show của Thanh Ngân, và năm 2007 sẽ làm tiếp live show cho nghệ sĩ Hồng Nga. Phước Sang còn định làm đạo diễn cho vở bi hài kịch Nước mắt người điên của tác giả Lê Chí Trung, một kịch bản mà anh vừa xem đã mê mẩn, muốn "xuất chiêu" ngay, dựng thật công phu, hoành tráng.
|
|
Bà bầu Hồng Vân của Kịch Phú Nhuận hẳn rất vui vì một năm dựng gần chục vở. Chị nói: "Tôi vui nhất là đã có hai cặp đạo diễn và diễn viên bật lên rực rỡ. Thái Hòa và Đức Thịnh dựng Người vợ ma, Cánh đồng gió; Thanh Vân, Thanh Thúy cũng trong hai vở ấy trở thành hai cô đào xuất sắc. Năm 2007, tôi sẽ sử dụng dàn đào kép đẹp của mình vào một loạt kịch bản Gánh hàng hoa, Đời mưa gió, Hồn bướm mơ tiên do đạo diễn Đoàn Bá chuyển thể từ tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn. Đồng thời o bế lại các vở Chí Phèo, Chị Dậu, thay thế những diễn viên trẻ vào thay các anh chị lớp trước. Tôi vẫn chủ trương đi theo mảng sân khấu văn học".
Nhà hát Sân khấu nhỏ cũng giữ được những ngôi sao trẻ như Kim Ngân, Mỹ Uyên, Việt Hà, Cao Minh Đạt, và năm 2007 sẽ "lấn sân" sang kịch thiếu nhi phục vụ các trường học, với sự tài trợ của Thụy Điển. Hy vọng kịch thiếu nhi sẽ là đất dụng võ cho hàng loạt diễn viên trẻ mới về đầu quân tại nhà hát, coi như lứa cây mới mà 5B phải trồng để thay thế đàn anh đàn chị. Riêng kế hoạch lưu diễn tại các trại cai nghiện vẫn tiếp tục thực hiện rất tốt với sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước, vì các trại viên đã "bén mùi" 5B nên năm nào cũng mong đợi tha thiết. Có thể nói, đây là đơn vị chịu khó lặn lội đi xa phục vụ, thấy mà thương!
Nhà hát Kịch TP.HCM là đơn vị "quốc doanh" duy nhất nhưng cũng tiếp tục triển khai xã hội hóa từng phần để làm giàu kịch mục cho mình. Thành công lớn nhất của 2006 là vở Huyền thoại cuộc sống gây tiếng vang trong Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế tại Hà Nội. Năm 2007, chưa biết có dựng vở thử nghiệm không, nhưng chắc chắn sẽ dựng kịch thiếu nhi bằng nguồn tài trợ của Thụy Điển.
Nhìn chung, năm 2006 nổi bật với Liên hoan Sân khấu xã hội hóa, thì năm 2007 sẽ còn xôm tụ nhiều hơn, "cây đinh" sẽ là sân khấu thiếu nhi và cuộc thi Trần Hữu Trang cho diễn viên cải lương trẻ.
H.K

Bình luận (0)