San sẻ cùng học sinh nghèo và người khiếm thị

09/09/2024 08:08 GMT+7

Ngày 8.9, Báo Thanh Niên, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức trao tặng xe đạp, quà cho học sinh nghèo và quà cho những người khiếm thị ở xã Giang Hải (H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế).


San sẻ cùng học sinh nghèo và người khiếm thị- Ảnh 1.

Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt cùng đại diện Báo Thanh Niên và cán bộ Viện KSND Thừa Thiên-Huế trao xe đạp, ba lô cho các em học sinh nghèo xã Giang Hải

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Với sự kết nối của Báo Thanh Niên và Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tới Giang Hải, một trong các xã ven biển còn nhiều khó khăn, để trao những phần quà ý nghĩa. Dịp này, đoàn thiện nguyện đã tặng 30 xe đạp cùng ba lô cho 30 học sinh nghèo vượt khó, 50 suất quà cho người khiếm thị trên địa bàn xã Giang Hải, với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng.

Từ sớm, ông Hồ Thanh Hải, Viện trưởng Viện KSND Thừa Thiên-Huế, cùng đồng nghiệp và đoàn ni sư đã có mặt tại Trường Tiểu học Vinh Giang, khẩn trương sắp xếp các món quà chuẩn bị trao tặng.

San sẻ cùng học sinh nghèo và người khiếm thị- Ảnh 2.

Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt và ông Hồ Thanh Hải hỏi thăm các em nhỏ trước lễ trao quà

ẢNH : LÊ HOÀI NHÂN

Hỏi thăm từng em nhỏ, cụ già trước khi phát quà, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt bày tỏ: "Những món quà này dù chưa nhiều nhưng là tấm lòng của nhà chùa, của quý phật tử trao tới các con và cô bác, mong rằng sẽ san sẻ được một phần khó khăn với mọi người".

Cùng trao quà với ni sư Tâm Nguyệt, ông Hồ Thanh Hải bày tỏ rất vui và hạnh phúc khi được chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội tại xã miền biển. Vừa phát quà cho bà con, ông vừa hỏi thăm và chia sẻ: "Đây là quà của ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt gửi đến bà con nên bà con không cần cảm ơn tôi, mong bà con vui, hoan hỉ đón nhận". Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng đây cũng là dịp để các cán bộ ngành kiểm sát thể hiện vai trò trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội.

Nhận quà, bà Huỳnh Thị Nguyệt (53 tuổi) xúc động nói: "Thân tôi một mình nuôi con, giờ con bước vào lớp 10 mà nhà không có tiền nên rất lo lắng. Hôm nay, nhận được món quà từ sư cô, Viện KSND tỉnh và Báo Thanh Niên, tôi mừng lắm. Tôi sẽ mua 1 con heo giống để nuôi, sau này bán có tiền để lo cho con tiếp tục đi học, ước mong của tôi chỉ chừng đó".

Trong không khí ấm áp của sự sẻ chia, ông Nguyễn Trường An, Chủ tịch Hội khuyến học xã Giang Hải, cảm kích bày tỏ: "Bà con ở xã Giang Hải rất vui mừng khi nhận được món quà từ đoàn từ thiện. Là một xã còn khó khăn, tuy nhiên chúng tôi luôn tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng. Con em xã Giang Hải luôn xác định muốn thoát nghèo thì trước tiên phải học tập thật giỏi. Những chiếc xe đạp, ba lô chứa đựng tình người hôm nay sẽ giúp con đường đến trường của các em nhanh hơn, gần hơn".

San sẻ cùng học sinh nghèo và người khiếm thị- Ảnh 3.

Ông Hồ Thanh Hải trao quà cho người mù xã Giang Hải

ẢNH : LÊ HOÀI NHÂN

Sau gần 2 giờ trao quà, đầu giờ trưa, những chiếc xe đạp nhân ái chở theo nụ cười trẻ thơ mùa tựu trường bắt đầu lăn bánh theo các em về nhà. Các cụ già cầm món quà trên tay bịn rịn chia tay sư cô, chào đoàn chúng tôi ra về với niềm vui khó tả bằng lời.

San sẻ cùng học sinh nghèo và người khiếm thị- Ảnh 4.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, PV Báo Thanh Niên thường trú tại Gia Lai đã vận động các nhà hảo tâm tặng 30 chiếc xe đạp, 600 cuốn tập, 2 ti vi cho các em học sinh nghèo ở xã Ayun, H.Chư Sê và ở Trường tiểu học - THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ia Khai, H.Ia Grai (Gia Lai).

Tin, ảnh: Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.