Sân trường wifi

Thay vì phải ôm laptop chạy đến tận hồ Con Rùa hay khu vực Nhà hát thành phố hoặc lang thang ở các quán cà phê cóc xài "ké" mạng không dây của những quán lớn, sinh viên (SV) của nhiều trường ĐH nay chỉ cần ngồi ngay ở vườn học tập hay thư viện trường cũng có thể tha hồ cưỡi chuột lướt phím du lịch trên mạng.

"Phổ cập" wifi cho SV

Gần như ngày nào cũng vậy, vừa mới kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, Nguyễn Ngọc Ẩn, SV ngành Sinh học, trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đều rủ cô bạn cùng lớp Như Thảo chạy xuống tầng trệt của tòa nhà mới xây trong khuôn viên trường để vừa ăn trưa vừa lên mạng đọc báo và tìm thông tin liên quan đến bài học.

Bên cạnh bộ đôi này còn có hàng chục SV khác cũng đang ngồi bệt xuống đất, mắt chăm chăm dán vào desktop, người thì lục lọi thông tin, người thì nghe nhạc xả stress. "Từ khi trường có wifi tại chỗ, tụi mình tiết kiệm hẳn chi phí lên mạng. Mặc dù mạng không ổn định bằng ngoài dịch vụ internet nhưng có còn hơn không, và những người xài laptop như mình đỡ phải chạy ra cà phê wifi, vừa tốn tiền cà phê vừa không thoải mái" - Ngọc Ẩn cười nói.

Đôi khi, lại thấy nguyên cả nhóm 5 SV tranh thủ chuyền máy cho nhau lên mạng để check mail hoặc trả lời tin nhắn "ké". Hiện nay có khá nhiều trường ĐH bắt tay vào "phổ cập" mạng không dây cho SV. Có lẽ, một trong những trường đưa mạng không dây vào giảng đường sớm nhất chính là trường ĐH dân lập Lạc Hồng Đồng Nai, SV của trường này online đã được gần 2 năm liền và hiện nay mạng ở đó vẫn chạy "phà phà".


Ngọc Ẩn và Như Thảo hầu như ngày nào cũng ngồi bệt ở sảnh nhà để đọc báo mạng và tìm kiếm thông tin - Ảnh: Trí Quang

Anh Nguyễn Hà, tổ trưởng tổ mạng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho biết: "Trường chúng tôi vừa mới lắp đặt wifi cho SV tại thư viện và vườn học tập nên những bạn nào có laptop đều có thể lên mạng 24/24. Thậm chí chúng tôi còn trang bị wireless cho khu D Ký túc xá, và ngay trước Tết, chúng tôi tiến hành mở rộng mạng không dây cho toàn bộ khuôn viên trường và KTX".

Cà phê wifi giá 1.000 đồng/ly

"Tụi mình ở trong phòng đóng cửa lại thì không truy cập được hoặc mạng rất chập chờn giống như wifi bị… nhốt vậy nên tụi mình thường mang laptop ra ngồi hành lang để kết nối. Còn những bạn xài máy tính để bàn thì mua thêm card wifi là có thể online được" - Hoài Nam, một SV ở KTX cho biết. Nhiều SV ở trọ gần trường thay vì hằng ngày phải ra dịch vụ internet đã xách máy tính vào sân trường để "ké" mạng cho đỡ tốn kém.

Rất nhiều thầy cô trong những giờ nghỉ cũng thường xách máy ra ngồi ghế đá cùng online với SV. Các "chuyên gia" online không còn phải lang thang ở các quán cóc ven hồ Con Rùa hay khu vực gần Nhà hát thành phố để xài "nhờ" mạng các quán cà phê lớn, mà chỉ cần lên danh sách các "sân trường wifi" để ghé vào bất cứ lúc nào mình muốn: đường Hùng Vương (Q.5) có trường ĐH Y Dược, qua đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5) cứ ghé vào trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Q.Thủ Đức có ĐH Sư phạm Kỹ thuật...

Và trong thời gian tới, con đường Lý Thường Kiệt cũng sẽ có thêm một địa chỉ truy cập mạng không dây "free" đó là trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Không những thế, trường ĐH dân lập Hồng Bàng cũng đang xúc tiến dự án "cà phê wifi trong sân trường và KTX". Theo kế hoạch, trường ĐH dân lập Hồng Bàng sẽ dẫn mạng wifi vào trường cho SV xài miễn phí và phục vụ cả cà phê giá 1.000 đồng/ly để SV vừa nhâm nhi cà phê vừa online.

Với đà phổ cập wifi tốc độ cao như... ADSL hiện nay thì không bao lâu nữa, SV có thể online tại bất cứ sân trường nào. "Sân trường wifi" - nếu được coi là một chiêu mới để tiếp thị tên tuổi trong "thị trường tuyển sinh" thì lẽ nào các trường lại không đầu tư thiết lập wifi cho riêng mình?!

 T.Q

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.