Sancho toả sáng trên sân ‘Bầy cáo’, M.U có trận thắng thứ 3 liên tiếp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/09/2022 06:27 GMT+7

Jadon Sancho đã toả sáng giúp M.U giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Leicester ở vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (2.9).

Tiền đạo người Anh, Sancho cho thấy anh vẫn có vai trò quan trọng bất chấp M.U vừa ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh người Brazil Antony. Sancho ghi bàn bằng một pha dứt điểm cận thành ở phút 23 để mang về chiến thắng thứ 3 liên tiếp cho “Quỷ đỏ” tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đó là một đóng góp đúng lúc từ Sancho, đến chỉ vài giờ sau khi M.U chính thức xác nhận chi 82 triệu bảng để mua Antony từ Ajax.

Sancho toả sáng trên sân ‘Bầy cáo’ giúp M.U có trận thắng thứ 3 liên tiếp

AFP

HLV của M.U, Erik ten Hag đã làm việc với Antony ở Amsterdam và cầu thủ 22 tuổi này có vẻ sẽ thường xuyên ở vị trí chạy cánh phải hiện do Sancho đảm nhiệm. Nhưng Sancho đã cố gắng hết sức để nhắc nhở Ten Hag về những phẩm chất của anh với bàn thắng thứ 2 trong mùa giải.

Tài năng trẻ người Brazil đã không đăng ký kịp thời trong trận đấu với “Bầy cáo”, khi Sancho, Marcus Rashford và Anthony Elanga tạo thành bộ ba tấn công của M.U.

Bị đánh bại bởi Brighton và Brentford trong 2 trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này dưới thời Ten Hag, M.U giờ đã từ vị trí cuối bảng nhảy lên hạng 5 với 9 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm.

Sau trận đấu, HLV Ten Hag hài lòng với màn thể hiện tinh thần và quyết tâm mới nhất của đội mình, những phẩm chất mà ông yêu cầu sau trận thua 0-4 trước Brentford.

"Đó là một bước tiến nữa nên tôi rất vui vì điều đó. Chúng tôi đã thể hiện tinh thần đồng đội tốt. Chúng tôi có 11 cầu thủ trên sân chiến đấu vì nhau và ghi một bàn thắng. Khi chúng tôi có 11 cầu thủ trên sân, những người có thể phòng ngự và tấn công cùng nhau, và chúng tôi có năng lượng, bạn sẽ thấy những gì bạn có thể đạt được. Tuy nhiên, vẫn có những cải thiện cần thực hiện nhưng đó là điều bình thường ở giai đoạn này của mùa giải. Với những quyết định tốt hơn, đáng lẽ ra chúng tôi đã ghi được bàn thắng thứ 2. Chúng tôi phải tàn nhẫn hơn", HLV Ten Hag nói.

Ronaldo (áo đỏ) tiếp tục bị ngồi dự bị và được tung vào sân trong hiệp 2 ở trận đấu thứ 3 liên tiếp

AFP

Ở trận đấu trên sân Leicester khát điểm, M.U đã không thay đổi so với đội đã giành chiến thắng 1-0 trước Southampton cuối tuần trước, trong đó Cristiano Ronaldo tiếp tục ngồi dự bị và được tung vào sân ở hiệp 2 trong trận thứ 3 liên tiếp.

CR7 đã hy vọng rời M.U trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1.9, nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha đã không thể tìm được điểm đến sẵn sàng đáp ứng mức thu nhập và có thể mời anh đá Champions League. HLV Ten Hag nói rằng ông "cùng quan điểm" với tiền đạo 37 tuổi về vai trò của mình, nhưng sự xuất hiện của Antony có thể hạn chế thêm thời gian thi đấu của Ronaldo.

Ngược lại với M.U, Leicester đang gặp khủng hoảng thực sự khi nhận thất bại thứ 4 sau 5 trận khiến "Bầy cáo" giậm chân ở vị trí cuối bảng với chỉ 1 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.