Sáng tác thơ trên lịch

18/10/2015 04:00 GMT+7

Gần cả cuộc đời sống bằng nghề cầm bút, nhà thơ Thiên Hà (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) có nhiều tác phẩm được độc giả yêu thích: Về miền xuôi, Huyền thoại tình yêu, Nhớ nhau hoài, Còn thương mãi thương, Bài thơ tình trên tờ lịch cũ …

Gần cả cuộc đời sống bằng nghề cầm bút, nhà thơ Thiên Hà (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) có nhiều tác phẩm được độc giả yêu thích: Về miền xuôi, Huyền thoại tình yêu, Nhớ nhau hoài, Còn thương mãi thương, Bài thơ tình trên tờ lịch cũ

Nhà thơ Thiên Hà - Ảnh: Q.TNhà thơ Thiên Hà - Ảnh: Q.T
Ông vừa ra mắt tập thơ tình mới nhất do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành có tựa đề 101 bài thơ tình trên tờ lịch cũ. Ngoài sở thích kỳ lạ đội mũ “cao bồi” không đụng hàng đồng nghiệp nào ở Sài Gòn, ít ai biết ông có thú vui làm thơ trên tờ lịch.
Nhà thơ Thiên Hà cho biết: “Nhiều lúc đi công tác cả nửa tháng, tôi phải ôm luôn... cả lố lịch để viết, không hiểu sao mỗi khi cầm bút viết trên tờ lịch là hồn thơ tôi lại lai láng”.
Và cũng nhờ có lịch lốc bạn bè gửi tặng nhiều vào dịp tết mà Thiên Hà vô tư sáng tác thơ, có nhiều bài được phổ nhạc nổi tiếng: “Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em/Từ ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm” (Nhớ nhau hoài) hay: “Gió về miền xuôi/Anh đưa em cuối nẻo cuối đường/Gió đầu non gió lọt đầu ghềnh/Đường em đi đường nở hoa khắp luống cày” (Gió về miền xuôi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.